Với người lính cứu hỏa, cứu người là 'mệnh lệnh của trái tim'

Có lẽ đêm 23-10, hình ảnh làm lay động lòng người nhất và khiến người ta càng thêm tin tưởng, yêu mến người lính cứu hỏa hơn đó là hành động của Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội động viên, chấn an tình thần bằng cách ôm chặt nữ nạn nhân đang hoảng loạn vì bị mắc kẹt trong đám cháy ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đưa ra ngoài an toàn.

Với người lính cứu hỏa, cứu người là 'mệnh lệnh của trái tim' ảnh 1

Hình ảnh Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội động viên nữ nạn nhân bị hoảng loạn khi mắc kẹt trong đám cháy tại ngõ 132, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Hình ảnh chiến sỹ cứu hỏa không quản hiểm nguy, xông vào đám cháy cứu người đêm 23-10 tại vụ cháy ngôi nhà 6 tầng, 1 tum ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy chỉ là lát cắt nhỏ về lòng quả cảm, nỗi vất vả và sự hy sinh thầm lặng của những người lính cứu hỏa. Trong tình huống nguy hiểm 'ngàn cân treo sợi tóc' và ngay cả khi cái chết cận kề, đe dọa tính mạng người dân thì người lính cứu hỏa bao giờ cũng quên đi hiểm nguy, bằng mọi giá nhanh nhất để cứu được nạn nhân thoát khỏi biển lửa.

“Sau khi cắt được khung sắt, đưa các nạn nhân ra ngoài, có một cô gái trẻ hoảng loạn và khi gặp chúng tôi đã lao tới ôm chặt lấy tôi khóc nức nở. Tôi đã động viên cô gái và đưa nạn nhân xuống nơi an toàn" - Thiếu tá Nguyễn Minh Đức kể lại.

Hành động của Thiếu tá Nguyễn Minh Đức được những người lính cứu hỏa coi đó là 'mệnh lệnh của trái tim', luôn túc trực trong tâm khảm mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC nói riêng, lực lượng Công an Hà Nội nói chung. Đó cũng được coi như là một 'bản năng nhân ái của nghề nghiệp' và với những người lính cứu hỏa, khi tiếp cận được nơi có người mắc kẹt, chỉ cần nhìn thấy họ thì đó là niềm mong mỏi trong mỗi 'trận chiến' với 'giặc lửa'. Mỗi người lính cứu hỏa, khi làm nhiệm vụ phải đối diện biết bao nguy hiểm, dẫu biết dưới chân hoặc xung quanh lửa vẫn ngùn ngụt cháy, khói bao trùm dày đặc, nhưng chẳng ai nao núng bởi họ đang thực thi nhiệm vụ cao cả - cứu người.

Cho đến sáng 24-10, sau một đêm vất vả nhưng các chiến sỹ Trương Hải Nam và Nguyễn Tiến Thắng vẫn dậy rất sớm để rèn luyện thể lực. Là lính trẻ và quyết tâm theo nghề chữa cháy, cả Nam và Thắng rất tự hào được rèn luyện trong môi trường của lực lượng Công an Hà Nội. Vui hơn khi lần đầu trực tiếp làm được một việc ý nghĩa, nhân văn, cứu được người thoát khỏi nguy hiểm trong một vụ cháy lớn.

“Khi nhận lệnh từ chỉ huy đơn vị, chúng tôi 'phi' ngay đến hiện trường làm nhiệm vụ. Theo chỉ đạo của chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, chúng tôi tiếp cận tầng 4 và phát hiện một cô gái không di chuyển được. Ngay lập tức, chúng tôi tổ chức đưa cáng cứu thương lên để chuyển nạn nhân này xuống nơi an toàn cùng với 3 người khác tại các phòng lân cận đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn vì mắc kẹt trong đám cháy”.

Với người lính cứu hỏa, cứu người là 'mệnh lệnh của trái tim' ảnh 2

Ngay sau khi tiếp cận địa điểm cháy, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu và hướng dẫn thoát nạn 11 người bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra ngày 23-10 tại phường Quan Hoa

Đức Trí / ANTD