Chuyện đời - Chuyện người
17/07/2019 17:32Vĩnh biệt nhà thơ Phan Vũ, tác giả 'Em ơi! Hà Nội phố'
![]() |
| Nhà thơ Phan Vũ đã ra đi vào 3 giờ sáng nay ngày 17.7 - ẢNH: ĐỘC LẬP |
Nhà thơ Phan Vũ tên thật là Trần Hồng Hải, ông còn được biết đến trong nhiều vai trò: nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh và họa sĩ. Các tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến: Kịch bản Lửa cháy lên rồi (Giải nhì Hội Văn Nghệ VN, 1955), Hà Nội, Thanh gươm và bà mẹ, Dòng sông âm vang, Ngọn lửa thành đồng; Thơ: Phan Vũ thơ (NXB Văn học, 2008); Phim truyện: đạo diễn phim Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại.
Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Năm 20 tuổi đi bộ đội vào Nam, làm công tác văn nghệ tại miền Đông và Tây Nam bộ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm việc cho Xưởng phim truyện VN tại Hà Nội và làm báo.
Năm 1972, Phan Vũ viết trường ca Em ơi! Hà Nội phố, song phải đến năm 1985, khi nhạc sĩ Phú Quang phổ một đoạn trong trường ca này, công chúng mới biết đến nhiều và đầy đủ hơn về Em ơi! Hà Nội phố. Khi đất nước thống nhất, Phan Vũ làm việc tại Đài truyền hình TP.HCM. Từ những năm 1990, ông chủ yếu vẽ tranh. Những năm gần đây, ông sống ở Thủ Đức, TP.HCM, ngôi nhà có phòng tranh riêng để làm việc, và theo ông là vì vợ ông muốn chuyển về đây.
![]() |
| Tập thơ Ta còn em của nhà thơ Phan Vũ, ra mắt giữa năm 2018. |
Tháng 6.2018, nhà thơ Phan Vũ ra mắt tập thơ Ta còn em, gồm trường ca Em ơi! Hà Nội phố nổi tiếng và phần thơ với những tác phẩm được ông sáng tác qua nhiều năm, trong đó có cả những bài mới công bố lần đầu.
Trong lần gặp gỡ tác giả Em ơi! Hà Nội phố nhân dịp ra mắt tập thơ này, ông chia sẻ rằng, ở tuổi ngoài 90, khi những người thầy và bạn bè ông gần như mất hết rồi, cuộc chiến với tử thần đã “lượm” của ông nhiều thứ: mắt mờ, tai điếc, chân tay run... Nhưng ông bảo, ông có "thứ vũ khí để chống lại tử thần, đó là tranh, là thơ”, dù ông biết “mình sẽ thua, nhưng là thua một cách vinh quang.
Cũng theo thông tin từ gia đình, nhà thơ Phan Vũ mất do tuổi cao sức yếu.
| Nhà thơ Phan Vũ, tác giả 'Em ơi! Hà Nội phố' qua đời
Nhà thơ Phan Vũ, người viết nên bản tình ca tráng lệ về Hà Nội, qua đời sáng 17/7, thọ 93 tuổi. |
- Đại Tây Dương trải qua mùa bão yên ắng kỷ lục kể từ năm 1950 (13:05)
- Tỷ giá trung tâm lên cao kỷ lục (20 phút trước)
- Thiếu gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm (35 phút trước)
- Mỹ lần đầu thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian (1 giờ trước)
- Cận Trung thu, tiểu thương phố lồng đèn ở TP.HCM vẫn 'ngóng' khách mua (1 giờ trước)
- Hà Nội: Lũ đang lên nhanh trên nhiều tuyến sông (1 giờ trước)
- Số phận trớ trêu của 4 tàu sân bay Liên Xô đóng để đối đầu Mỹ (2 giờ trước)
- Khi thuật toán đứng giữa người bán và người mua (2 giờ trước)
- Mưa suốt đêm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập úng, giao thông ùn tắc (2 giờ trước)
- Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến phóng tàu vũ trụ lên Mặt Trăng vào đầu năm 2027 (2 giờ trước)

