Thể thao
28/10/2019 00:03Việt Nam giành vé dự futsal châu Á 2020
![]() |
| Cầu thủ Việt Nam chia vui với người hâm mộ sau chiến thắng đậm trước Myanmar chiều 27/10. Ảnh: Đức Đồng. |
Sau khi thua Thái Lan ở bán kết, Việt Nam đứng trước yêu cầu phải thắng Myanmar nếu muốn giành vé dự giải châu lục vào năm sau. Quyết tâm cao, cộng với yếu tố sân nhà và sự vượt trội về đẳng cấp, giúp đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo nhanh chóng kiểm soát thế trận. Bóng đá hầu như chỉ lăn bên sân của Myanmar. Các bài phối hợp nhóm nhỏ của Việt Nam khiến hàng thủ đội khách bối rối.
Thế trận vượt trội được các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng chuyển hoá thành bàn, với cú đúp của Thái Huy ở phút thứ 6 và phút thứ 7.
Lúc này, Myanmar buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự ban đầu, mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công. Phút thứ 9, Văn Vũ để mất bóng và ngay lập tức, cầu thủ Myanmar tận dụng để sút tung lưới Như Ý, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đến phút 16, sự phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn Như Ý và Minh Trí khiến mành lưới của Việt Nam lần thứ hai phải rung lên.
Xen lẫn giữa hai bàn thua, đội chủ nhà còn chịu một quả phạt đền, nhưng thủ thành Như Ý đã cản phá được cú sút căng, để hiệp một khép lại với tỷ số 2-2.
![]() |
| Thái Huy (9) ghi liền hai bàn trong hai phút để đưa Việt Nam dẫn trước 2-0. Ảnh: Đức Đồng. |
Trong thời gian giải lao HLV Rodrigo đã chấn chỉnh các cầu thủ phòng ngự, và đội chủ nhà đã chơi chắc chắn hơn trong hiệp hai. Đó chính là bệ đỡ cho chiến thắng hoành tráng sau đó. Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, đến phút 27 Gia Hưng, cầu thủ mới 16 tuổi, sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-2 cho Việt Nam. Đến phút 32, Việt Nam được hưởng phạt đền khi Thái Huy bị truy cản trong vòng cấm, và Văn Vũ thực hiện thành công để gia tăng cách biệt thành 4-2.
Đến lúc này Myanmar buộc phải chơi power-play, và nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Tuy vậy, đó cũng là tất cả những gì họ làm được trận này. Ở các phút 33, 38 và 39, lần lượt là Đức Hoà, Văn Vũ rồi Minh Trí tận dụng sai lầm của đối phương để ghi thêm ba bàn, khép lại trận đấu với tỷ số 7-3.
![]() |
| Việt Nam (đỏ) giành quyền kiểm soát bóng và tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn Myanmar. Ảnh: Đức Đồng. |
Dù không thể giành quyền chơi trận chung kết, tấm HC đồng ở giải futsal HDBank Đông Nam Á 2020, kèm chiếc vé dự giải châu lục năm sau, có thể xem là phần thưởng an ủi cho thầy trò HLV Rodrigo.
Đức Đồng
| Việt Nam thắng Australia ở giải futsal Đông Nam Á
Tuyển futsal Việt Nam hạ Australia 2-0 ở loạt trận mở màn giải vô địch futsal Đông Nam Á 2019 khai mạc tối 21/10. |
| Dứt điểm kém, tuyển futsal VN thua trên chấm luân lưu trước Malaysia
Kiểm soát trận đấu và tạo ra vô số cơ hội nhưng các chân sút Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn và chấp nhận ... |
| Việt Nam thua Uzbekistan tại tứ kết giải futsal châu Á
Thầy trò HLV Miguel Rodrigo thất bại 1-3 trong trận đấu diễn ra chiều 8/2 tại Đài Loan. |
- Xuất hiện cá heo trắng quý hiếm tung tăng trên vùng biển Đồ Sơn (20:05)
- V.League 2025 - 2026: Sân chơi của các huấn luyện viên ngoại?! (41 phút trước)
- Iran chặn tàu của nước ủng hộ Mỹ qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Điều tra vụ người đàn ông phá hoại tài sản trên cao tốc Bắc - Nam (1 giờ trước)
- Cháy lớn công ty dệt may ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng trăm mét (2 giờ trước)
- Tàu chở dầu đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu (3 giờ trước)
- Quốc gia đồng minh bất ngờ từ chối cho máy bay Mỹ qua không phận để hộ tống tàu dầu: Chiến lược của Nhà Trắng bị nghi ngờ? (5 giờ trước)
- Học sinh TP.HCM 'chạy nước rút' tranh suất vào lớp 10 (5 giờ trước)
- Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty Trung Quốc, căng thẳng lại leo thang ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump? (10 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, UAE tại vòng chung kết Asian Cup 2027 (10 giờ trước)


