Thể thao
03/07/2024 16:03Trận Thổ Nhĩ Kỳ thắng Áo hay nhất vòng 1/8 EURO 2024
Tờ Telegraph (Anh) đánh giá cuộc đối đầu giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ là trận hay nhất tại vòng 16 đội, thậm chí cả giải đấu. Tờ Abola (Bồ Đào Nha) hết lời khen ngợi tinh thần của 2 đội tuyển, cho rằng trận đấu đã "căng thẳng tới phút chót"
Áo chỉ tìm được 1 bàn thắng níu kéo hy vọng của Michael Gregoritsch 7 phút sau đó. Thổ Nhĩ Kỳ thắng chung cuộc 2-1, giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết EURO 2024.
"Đây là cơ hội lịch sử để Áo vào tứ kết, để tái đấu với đội tuyển Hà Lan. Không thể tin là chúng tôi đã bị loại. Hành trình của chúng tôi vẫn còn dang dở", HLV Ralf Rangnick nói tại buổi họp báo sau trận.
Áo dừng chân ở vòng 16 đội EURO 2024.
"Thực sự khó để lật ngược thế cơ khi đã bị dẫn 2 bàn. Cả đội đã làm mọi cách. Chúng tôi gỡ được 1 bàn và có đủ thời gian để ghi bàn thắng quân bình tỉ số. Nhưng chẳng bao giờ dễ dàng khi trước mắt bạn là Gordon Banks trong khung gỗ", HLV Rangick nói.
Trong những phút bù giờ hiệp 2, Áo có cơ hội gỡ hòa từ cú đánh đầu của Christoph Baumgartner. Nhưng pha cản phá không tưởng của thủ thành Mert Gunok đã dập tắt mọi hy vọng của Marcel Sabitzer và các đồng đội.
Tại buổi họp báo, ông Rangnick thậm chí so sánh Mert Gunok với Gordon Banks - thủ môn huyền thoại của tuyển Anh, người có pha cứu thua đẹp nhất World Cup mọi thời đại khi cản cú đánh đầu của Pele tại World Cup 1970.
Pha cứu thua không tưởng của thủ môn Mert Gunok ở phút 90+3.
"Chúng tôi đã thiếu may mắn. Nếu cú đánh đầu của Baumgartner đi vào lưới, chúng tôi sẽ thắng trận này. Đây mới chỉ là chương 1 trong hành trình. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành vé dự World Cup lần đầu tiên sau nhiều năm", HLV Rangnick nói.
Áo vẫn chưa giành chiến thắng nào tại vòng knock-out của VCK EURO/World Cup sau hơn 7 thập kỷ. Với Thổ Nhĩ Kỳ, họ hiên ngang bước vào tứ kết gặp đối thủ Hà Lan. HLV Vincenzo Montella cảm ơn các học trò sau khi 90 phút trên sân Leipzig khép lại.
"Không ai từ bỏ. Mỗi cầu thủ đều thể hiện bản lĩnh và tinh thần ở trên sân. Với tư cách một huấn luyện viên trưởng, bạn luôn biết các cầu thủ sẽ thắng nếu đặt hết tâm huyết vào trận đấu. Tôi có thể liệt kê một danh sách điểm cộng để khen các cầu thủ, họ đã chơi 1 trận đấu hay và tôi rất tự hào", ông Montella nói.
Hồi tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ từng thảm bại 1-6 trước người Áo. Họ đã trả thành công món nợ với thầy trò Rangnick tại Leipzig đêm qua.
"Đó là một vết nhơ trong sự nghiệp của tôi. Tôi tôn trọng Áo, tôn trọng huấn luyện viên của họ. Trận thua 1-6 không thuộc một giải đấu cụ thể, nhưng 2 đội tuyển sẽ không giữ sức chỉ vì trận đấu được gắn mác giao hữu đâu. Hôm nay, chúng tôi đã trả món nợ thành công", HLV Montella nhắc lại.
Người Thổ Nhĩ Kỳ đi "bão" trên đường phố Leipzig.
"Tôi đã được thấy trái tim của người Thổ Nhĩ Kỳ, và đó là điều tôi yêu ở đất nước này", nhà cầm quân người Italy nói.
Đoàn quân của ông Vincenzo Montella sẽ chạm trán Hà Lan ở tứ kết. Trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam), trên SVĐ Olympic Berlin.
- Iran tấn công tàu ở eo biển Hormuz, giá dầu lại vượt 100USD/thùng (41 phút trước)
- Mỹ sẽ "xả kho" 172 triệu thùng dầu dự trữ vào đầu tuần tới (43 phút trước)
- Trẻ dùng Discord, Telegram..., phụ huynh lo rủi ro từ nền tảng mở (2 giờ trước)
- Iran rút khỏi World Cup 2026, đội nào sẽ thay thế? (2 giờ trước)
- Chính sách giúp người mua nhà 'miễn trừ rủi ro' lãi suất, tăng trưởng tài sản (2 giờ trước)
- Thạc sĩ trẻ phải khám tâm thần vì áp lực tiền thuê nhà Hà Nội (2 giờ trước)
- Chứng khoán hôm nay dự báo tiếp tục hồi phục, nhà đầu tư nên làm gì? (2 giờ trước)
- Iran có Lãnh tụ Tối cao mới, xung đột Mỹ - Iran bao giờ kết thúc? (3 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố chiến thắng nhưng 'không muốn rời đi sớm' (3 giờ trước)
- Xăng đắt đỏ, nhiều gia đình tính toán từng chuyến xe, từng bữa ăn (3 giờ trước)