Tâm tình
17/07/2019 15:58Toát mồ hôi vì bồ trẻ dọa không đáp ứng được nhu cầu về "chuyện ấy" sẽ... mách vợ
Tôi 35 tuổi, đã có 10 năm hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình. Tôi có một công việc rất ổn định, thu nhập cũng khá. Thời gian vừa qua, tôi quen một cô gái làm cùng công ty, khá xinh, ngoại hình ưa nhìn, ăn nói dễ nghe và rất có trách nhiệm trong công việc.
Cô ấy cũng đã có gia đình nhưng ly dị được 2 năm nay. Tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau khi cùng đi uống bia ở một quán nhậu gần công ty.
|
Ảnh minh họa
Lúc đầu tôi chỉ muốn làm quen và trò chuyện như những người bạn bình thường, nhưng thời gian trôi qua, cả hai có tình cảm với nhau và đi quá giới hạn một lần.
Ban đầu cô ấy chỉ nói với tôi là quan hệ để giải quyết nhu cầu, xong rồi thôi nên tôi mới đáp ứng cho cô ấy. Nhưng càng ngày cô ấy càng mạnh bạo hơn, luôn muốn gặp gỡ và đòi hỏi tôi về chuyện đó.
Tôi không muốn có lỗi với vợ con nên toàn lấy lý do để né tránh. Vừa rồi cô ấy nhắn tin đe dọa tôi rằng nếu không đến gặp, cô ấy sẽ nói hết chuyện của cả hai cho vợ tôi biết. Tôi thực sự rất lo sợ và cũng rất hối hận về việc làm của mình.
Tôi không muốn gia đình mình bị đổ vỡ.
Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên và cách giải quyết. Tôi xin chân thành cảm ơn.
| Chỉ vì cãi nhau mà vợ đã trả thù tôi bằng cách làm điều đau đớn, khó tha thứ
Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có ... |
| Kết đắng cho bà vợ hy vọng chồng "yêu" phăm phăm như... bổ củi khi uống rượu thuốc
Cánh chị em cứ phải tôn hai vị thuốc này lên làm thần dược, vì chồng mình bỗng nhiên khỏe như tắc kè, mạnh như... ... |
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (16:40)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (16:21)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (16:06)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (1 giờ trước)
- Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran (1 giờ trước)
- Vì sao Mỹ gọi bóng đá là 'soccer'? (2 giờ trước)
- USD phục hồi trong thận trọng khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn bấp bênh (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 44 tuổi đi khám đau đầu, bác sĩ bất ngờ khi nhìn kết quả chụp não (2 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (5 giờ trước)