Xã hội
03/05/2018 17:50Thương cảnh học sinh đến trường phải bơi sông, kéo bè
Câu chuyện phải lội sông, vượt suối mỗi sáng sớm để đến trường không có gì lạ đối với nhiều học sinh miền núi Quảng Ngãi. Thế nhưng, để đến được trường hay về tới nhà mỗi lúc không có người kéo bè, học sinh phải cởi quần áo cầm trên tay, bơi qua sông.
Đó là khung cảnh vẫn thường diễn ra đối với hàng chục học sinh của trường Tiểu học và THCS xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi).
![]() |
Đường đến trường của học sinh thôn Nước Ring và Làng Cát, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà. Ảnh: Tử Trực
Thôn Nước Ring, Làng Cát (xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà) nằm ẩn mình dưới những ngọn núi của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Để đến được nơi đây, người dân chỉ có một con đường duy nhất là vượt qua dòng sông Ring.
![]() |
Hôm nào có người lái đò, các em sẽ được đưa lên đò vượt sông. Ảnh: Tử Trực
Do đó, mọi việc đi lại của gần 200 hộ dân và gần 100 học sinh nơi đây đều phụ thuộc vào phương tiện duy nhất đó là chiếc ghe nhỏ hoặc một chiếc bè làm bằng tre ghép lại.
![]() |
Còn nếu không có đò hoặc do người quá đông, các em phải qua sông bằng một cái bè tre. Ảnh: Tử Trực
"Chiếc ghe mới được nhà nước cấp cách đây vài năm và phải có người cầm lái mới dám qua lại sông. Còn cái bè tre này là phương tiện bao đời nay đưa đón người dân, học sinh đến trường. Hôm nào không có ghe hoặc người đi đông quá, học sinh phải tự kéo bè vượt qua sông đến trường", bà Đoàn Thị Chiên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bao cho biết.
![]() |
Hay lúc về sớm hoặc đi trễ, các em phải tự vượt sông bằng cách cởi quần áo và sách vỡ cầm trên tay để bơi qua sông. Ảnh: Tử Trực
![]() |
Chiếc bè tre là phương tiện chính bao đời nay đối với nhiều người dân ở thôn Nước Ring và Làng Cát. Ảnh: Tử Trực
Thậm chí có nhiều trường hợp (chủ yếu vào những ngày nắng-PV) khi học sinh đi học về sớm hoặc đi trễ không có bè, không có ghe, nhiều em cởi quần áo cùng sách vở cầm trên tay, bơi qua sông, xuôi về bờ bên kia.
| Nhọc nhằn “đi lấy” học sinh... “quên” đường đến lớp
Sau gần 10 ngày nghỉ tết, phần lớn các cháu học sinh mầm non, tiểu học người đồng bào thiểu số ở miền núi tỉnh ... |
| Ngày Nhà giáo VN: Chuyện phi thường ở ngôi trường giữa rừng thẳm
Vượt núi cõng học sinh đến trường, đi xin quần áo cho các em, nhường phòng họp làm nhà nội trú, dạy thêm không biết ... |
Tử Trực
- Bộ GD&ĐT sửa đổi 4 môn trong chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT (1 giờ trước)
- Tuần tới VN-Index có lấy lại được ngưỡng 1.800 điểm? (2 giờ trước)
- Người dân Thái Lan kể cảnh nước ngập nhà, nhiều ngày phải ngủ trên bàn (2 giờ trước)
- Việt Nam nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp (2 giờ trước)
- Ứng dụng bản đồ Trung Quốc hiển thị 'đường lưỡi bò', xâm phạm chủ quyền Việt Nam (3 giờ trước)
- Sắp khởi công phục dựng điện Kính Thiên (6 giờ trước)
- Lũ lụt, sạt lở kinh hoàng khiến 19 người thiệt mạng ở Ấn Độ, Nepal (6 giờ trước)
- Xuân Son gặp chấn thương, nguy cơ chia tay sớm FIFA ASEAN Cup 2026 (8 giờ trước)
- Siêu El Niño: Phép thử sinh tử cho hạ tầng giữ nước của California (9 giờ trước)
- Sắc vóc 'bông hồng lai' đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (10 giờ trước)




