Thể thao
24/08/2026 08:25Thua sốc Việt Nam, cầu thủ Thái Lan vẫn mơ làm nên lịch sử
ĐT Thái Lan đang đối mặt với thách thức lớn sau trận thua 0-2 ở sân Rajamangala hôm 22/8. Tờ Daily News đưa ra thống kê từ năm 2004, khi ASEAN Cup áp dụng thể thức lượt đi - lượt về, chưa có đội nào từng thua trên sân nhà ở chung kết lượt đi nhưng sau đó ngược dòng giành chức vô địch.
Tiền đạo Yotsakon Burapha thừa nhận anh và các đồng đội rất thất vọng sau trận thua trên sân nhà, đặc biệt khi đội tuyển Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng.

“Tôi cảm thấy thất vọng. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội, trong đó có cả tôi, nhưng chúng tôi không thể chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Tôi nghĩ nếu chúng tôi tận dụng được những cơ hội đó, chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu”, Yotsakon Burapha lên tiếng.
“Nếu chúng tôi ghi bàn trong hiệp một, trận đấu sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ trận đấu đã kết thúc và chúng tôi phải tập trung vào trận đấu tiếp theo”, chân sút của đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh.
Yotsakon cho rằng điều quan trọng lúc này là ĐT Thái Lan phải chuẩn bị tốt và đoàn kết trong trận lượt về: “Tôi nghĩ chúng tôi cần chuẩn bị cho toàn đội. Nếu cùng nhau chiến đấu, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không quá khó khăn. Tôi hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử ở đó (sân Mỹ Đình)”.
Yotsakon tuyên bố sẽ cố gắng giành chức vô địch: “Tôi muốn người hâm mộ Thái Lan đến cổ vũ chúng tôi hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chức vô địch”.
“Vẫn còn cơ hội, đừng từ bỏ hy vọng. Các cầu thủ chưa từ bỏ hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình và giành chiến thắng”, Yotsakon nói thêm.
Trong khi đó, hậu vệ trái Oussama Thiangkham cũng thừa nhận thất vọng sau trận đấu, nhưng khẳng định toàn đội đã nỗ lực hết sức: “Cá nhân tôi thất vọng với kết quả, nhưng tất cả các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể tận dụng những cơ hội trước khung thành hoặc dứt điểm thành công, trong khi ĐT Việt Nam có thể ghi bàn”.
Tuy nhiên, Oussama nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc và ĐT Thái Lan còn 90 phút ở trận lượt về để thay đổi cục diện: “Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn trận đấu lượt về. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chuẩn bị để chiến đấu với họ và hướng tới một kết quả tốt”.
“Chúng tôi đang cố gắng suy nghĩ về những sai lầm từ trận đấu trước, ngăn chặn chúng tái diễn và cải thiện bản thân. Tất nhiên, thi đấu trên sân khách tại Việt Nam là một trận đấu khó khăn, nhưng không gì là không thể. Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả”, Oussama bộc bạch. Trận chung kết lượt về của ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8 (20h00).
- Hà Nội báo động lũ trên sông Bùi, nâng mức cảnh báo lũ trên sông Tích (09:18)
- Nhiều trường Hà Nội chuyển học online vì mưa lớn (09:01)
- Syria và Israel đàm phán, Mỹ làm trung gian (54 phút trước)
- Ông Trump phát động 'chiến tranh kinh tế': Cú đấm thép buộc Iran nhượng bộ? (1 giờ trước)
- Tin bão số 4 mới nhất: Giật cấp 11, liên tục đổi hướng gây mưa lớn ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Thua sốc Việt Nam, cầu thủ Thái Lan vẫn mơ làm nên lịch sử (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 24/8: Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, miền Trung nắng nóng (1 giờ trước)
- Thông tin xác minh ban đầu về phản ánh bạo hành trẻ tại phường Thanh Liệt (23/08/26 21:54)
- Hơn 2.700m³ đất đá sạt lở, nhiều tuyến đường ở Lào Cai nguy cơ mất an toàn (23/08/26 21:54)
- Lũ vượt báo động 3, làm ngập hơn 3.600 ngôi nhà ở Lạng Sơn (23/08/26 21:51)