Lấy cớ không mang tiền và xin đặt thẻ căn cước lại làm tin, cặp cha con lừa đảo đã ăn quỵt 100 nhà hàng; sau mỗi lần như vậy lại báo mất căn cước và xin cấp lại.
Vào ngày 3/4, cảnh sát ở Toulon (Pháp) bắt giữ người đàn ông 48 tuổi và cậu con trai vì nghi ngờ ăn quỵt ở hơn chục nhà hàng tại địa phương. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện, cặp cha con này đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong suốt ba năm qua để ăn uống thỏa thuê ở khoảng 100 nhà hàng mà không trả tiền.
Hai người đóng giả khách hàng đến dùng bữa bình thường. Họ ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng, thường gọi nhiều món, đầy đủ từ món khai vị, món chính, đồ tráng miệng đến rượu vang và rượu mạnh. Hóa đơn cho mỗi bữa ăn dao động từ 90 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) đến 165USD (khoảng 4,3 triệu đồng).
Lúc thanh toán, ông bố ra vẻ mình không có tiền mặt và đưa thẻ tín dụng nhưng không thể quẹt được. Người này giả vờ đưa một thẻ tín dụng không hoạt động cho con trai, bảo đến máy ATM gần đó để cố gắng rút một ít tiền mặt.
Một lát sau, người con trai quay lại mà không đem theo chút tiền nào. Lúc này, bầu không khí sẽ trở nên khó xử, hai bên đều rất bối rối. Ông bố tỏ vẻ xấu hổ, xin lỗi nhà hàng và hứa sẽ quay lại trả tiền vào ngày hôm sau. Để làm tin, ông ta để lại thẻ căn cước, thẻ an sinh xã hội hoặc giấy tờ tùy thân khác.
Cử chỉ thiện chí đó khiến chủ nhà hàng tin tưởng và chấp thuận cho họ thanh toán sau. Họ không thể ngờ khách hàng của mình sẽ chẳng bao giờ quay lại lấy giấy tờ.

Muốn ăn ngon mà không mất tiền, cặp cha con lừa 100 nhà hàng bằng thủ đoạn tinh vi.
Lực lượng chức năng cho biết, sau mỗi lần ăn quỵt, cặp cha con này lại khai báo mất giấy tờ tùy thân và xin cấp lại; sau đó tiếp tục tìm kiếm những nhà hàng có vẻ cả tin và chiều khách cho lần lừa đảo tiếp theo.
Chuyện chỉ vỡ lở vào cuối năm 2024, khi một chủ nhà hàng đăng ảnh giấy tờ tùy thân của ông bố lên mạng xã hội, mong mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Bình luận dưới bài đăng, nhiều người khác chia sẻ rằng họ cũng gặp tình huống tương từ. Sau đó, 43 chủ nhà hàng nộp đơn yêu cầu cảnh sát vào cuộc.
Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát Pháp xác định và bắt giữ cặp bố con kể trên. Cả hai thừa nhận hành vi lừa đảo nhiều nhà hàng trong suốt thời gian ba năm.
Người con trai khai, mỗi tuần họ ăn miễn phí tại 2 hoặc 3 nhà hàng. Người bố cũng thừa nhận anh ta đã ăn quỵt ở 100 nhà hàng khác nhau từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2024.
Theo cảnh sát, một số chủ nhà hàng thậm chí từng trao đổi với nhau về chuyện mình bị lừa. Tuy nhiên, họ quá bận rộn để nộp đơn khiếu nại và cũng không quan tâm quá nhiều đến số thiệt hại đó. Phản ứng này chính là điều hai kẻ lừa đảo mong đợi, là lý do họ tìm những chủ nhà hàng thân thiện, dễ tính làm nạn nhân.