Pháp luật
27/09/2018 23:52Thiếu niên bị cha nuôi sát hại trong khách sạn ở Sài Gòn
Ngày 27/9, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu (48 tuổi, quê An Giang) án tử hình về tội Giết người.
![]() |
Hậu tại tòa hôm nay. Ảnh: Lan Ngọc.
Theo cáo trạng, Hậu nhận em Đỗ (16 tuổi) làm con nuôi, sống chung hằng ngày, đi làm thuê ở đâu cũng dẫn theo. Ngày 7/8/2017, thiếu niên trộm tiền và điện thoại của Hậu để đi chơi cùng bạn. Tối hôm đó tìm thấy con nuôi tại Công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Hậu tát 3 cái rồi bắt về nhưng không được.
Sáng hôm sau Đỗ nhờ bạn đến gặp Hậu, nói cậu bị tai nạn đang cấp cứu ở Bệnh viện 115, cần tiền gấp để trả viện phí. Khi biết bị lừa, Hậu tức giận tìm Đỗ hỏi chuyện. Trên đường đi, ông ta ghé vào tiệm cây cảnh mua gói thuốc trừ sâu pha vào chai nước.
Tối 10/8/2017, Hậu và Đỗ vào khách sạn ở quận 12 ngủ. Ông ta năn nỉ con nuôi về sống chung nhưng không được. Đến rạng sáng, khi thiếu niên ngủ say, hắn dùng dây siết cổ đến chết. Tiếp đó, Hậu uống chai nước pha thuốc sâu để tự tử.
Quá trưa nhưng khách không trả phòng, nhân viên khách sạn phá cửa xông vào phát hiện Đỗ đã chết, Hậu đang thoi thóp nên đưa đi cấp cứu.
Tại tòa hôm nay, Hậu phủ nhận có quan hệ đồng tính với nạn nhân. "Bị cáo là cha nuôi nên có trách nhiệm dạy dỗ, thấy nó đi chơi với bạn bè nên năn nỉ về sống cùng", Hậu nói. Tuy nhiên, ông ta không giải thích được các dấu vết tại hiện trường cho thấy có quan hệ tình dục đồng tính.
Theo hồ sơ, năm 1994, Hậu cũng quan hệ đồng tính với cậu bé 10 tuổi ở An Giang. Cha mẹ nạn nhân phát hiện, ngăn cấm. Ngày 23/2/1994, hắn đưa cậu bé ra cánh đồng quan hệ tình dục, sát hại và cướp một số tài sản. TAND tỉnh An Giang sau đó tuyên phạt Hậu tù chung thân.
7 năm trước Hậu được ân xá, ra tù trước thời hạn. Hắn lên Sài Gòn làm thuê và quen với Đỗ.
Lan Ngọc
| Chồng sát hại vợ ở Sài Gòn, đầu thú tại Khánh Hòa
Sau khi sát hại vợ ở TP.HCM, Hùng lái xe máy bỏ trốn về quê Quảng Nam. Tới Khánh Hòa, nghi phạm biết không thể ... |
| Kẻ sát hại 3 người cùng gia đình ở Thái Nguyên khai gì?
Tiến khai do xích mích với hàng xóm nên nửa đêm, ông ta xách dao đoạt mạng 3 người, đâm chém 4 người khác bị ... |
| 3 người trong gia đình bị sát hại: Lời khai không ngờ
Nghi phạm khai nhận, do mất ngủ lại nhớ đến mâu thuẫn với các nạn nhân nên đã gây ra án mạng thương tâm làm ... |
- Sợ sót tin nhắn công việc, dân văn phòng trằn trọc đến 3-4h sáng (42 phút trước)
- Lửa khủng khiếp thiêu rụi khu bảo tồn Mông Cổ, một công ty Nhật vội nhận lỗi (2 giờ trước)
- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói về luật hóa hiến mô tái sinh ở trẻ em (2 giờ trước)
- Hà Nội tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân (2 giờ trước)
- Dân TP.HCM đi 100 km từ sáng sớm nhận iPhone Duo (4 giờ trước)
- Những chủ nhân iPhone Duo đầu tiên tại Việt Nam nhận máy (5 giờ trước)
- Tàu tuần tra Anh HMS Spey vừa tới TP.HCM có gì đặc biệt? (5 giờ trước)
- Khi những khu phố cổ Hà Nội đã đến giới hạn (5 giờ trước)
- Petrovietnam tiếp tục dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (5 giờ trước)
- Trình Quốc hội quyết định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang (5 giờ trước)
