Thi thể tướng Soleimani về đến Iran, triệu người khóc thương

Thi thể của Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bị ám sát tại Iraq hôm 3/1, đã được đưa về Iran – hãng tin IRIB đưa tin.

 

Theo IRIB, thi thể của ông Soleimani đã được đưa đến thành phố Ahvaz ở Tây Nam Iran vào rạng sáng 5/1, hai ngày sau khi ông thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ. Đông đảo người dân Iran đã đổ xuống đường ở Ahvaz để tiễn đưa vị tướng.

Thi hài Tướng Soleimani được đưa ra khỏi máy bay

Các hình ảnh quay từ trên cao cho thấy, dòng người đưa tang đổ vào Quảng trường Mollavi và các con phố lân cận trong trung tâm thành phố. Những người đưa tang đã tự vỗ vào ngực theo tiếng kinh tụng của người Hồi giáo Shiite và giương cao các tấm chân dung của vị tướng.

 Người dân Iran ở Ahvaz đã đổ ra đường khóc thương Soleimani

Linh cữu dự kiến sẽ được đưa về Tehran. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenai dự kiến sẽ cầu nguyện trước linh cữu tướng Soleimani tại đại học quốc gia Tehran. Sau đó, thi thể ông sẽ được đưa đến Qom để làm lễ, trước khi đến thành phố quê nhà Kerman.

Anh Thư

Thánh đường Iran treo "cờ máu"

Thánh đường Jamkaran tại thành phố thiêng Qom treo lá cờ lớn màu đỏ, báo hiệu trận "huyết chiến" để trả thù cho tướng Soleimani. 

Hé lộ vũ khí cực kỳ nguy hiểm Mỹ sử dụng để sát hại Tướng Iran

Tên lửa sử dụng trong cuộc tấn công này là Hellfire R9X ‘Ninja’ phiên bản nâng cấp, hãng tin tức Al Arabiya cho biết.

Trump chọn cách cực đoan nhất khi giết tướng Iran

Các tướng Mỹ tuần trước trình nhiều phương án đối phó Iran lên Tổng thống, nhưng không ngờ rằng Trump chọn cách cực đoan nhất.

/ vietnamnet.vn