Pháp luật
31/03/2025 15:59Tạm giữ 'chồng hờ' bạo hành con riêng của vợ đến chấn thương não ở An Giang
Sáng 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.
Trước đó, tối 29/3, Hồ Trần Minh Có cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1998, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - chung sống với nhau như vợ chồng - đưa cháu N.T.H.L (SN 2017, con riêng của Nhung) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc) trong tình trạng hôn mê.
Hồ Trần Minh Có tại cơ quan điều tra.
Tại đây, Có và Nhung trình báo cháu L. chơi với bạn bị té ngã. Tuy nhiên, qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cháu L. bị chấn thương não và nhiều vết thương trên cơ thể, nghi ngờ dấu hiệu bạo hành nên báo cáo Cơ quan Công an.
Nhận thấy dấu hiệu tội phạm, Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh. Xét thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Tổ công tác số 2 của Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh.
Công an xác định Có là kẻ gây thương tích cho cháu L. nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Có quanh co, phủ nhận hành vi bạo hành. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên, Có thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 12/2024, Có lên Bình Dương làm thuê, quen biết và sống chung với Nhung cùng cháu L. Sau Tết Nguyên Đán 2025, Có đưa Nhung và con về nhà tại khóm Vĩnh Phú sinh sống.
Tối 28/3, sau khi uống rượu về, thấy cháu L. ngậm ngón tay, Có dùng thanh gỗ đánh bốn cái vào vùng mông và một cái vào thái dương khiến cháu gục xuống. Ngày 29/3, sau khi tiếp tục uống rượu về, Có tung cháu L. lên rồi để rơi xuống nệm mỏng trên sàn nhà, khiến cháu bất tỉnh. Sau đó, Có cùng mọi người đưa cháu L. đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu L., Đảng ủy, UBND và Công an thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã hỗ trợ 25 triệu đồng để giúp cháu có kinh phí điều trị.
- "Loay hoay" đề xuất áp niên hạn sở hữu nhà chung cư (17:21)
- Thế giới chật vật trước làn sóng thời tiết cực đoan (17:03)
- Giáo dục nghề nghiệp đón đầu “cơn khát” nhân lực chất lượng cao (1 giờ trước)
- Dùng tài khoản ngân hàng thế nào để không sập bẫy lừa đảo? (1 giờ trước)
- Anh áp dụng "lệnh giới nghiêm" mạng xã hội với thanh thiếu niên (1 giờ trước)
- Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Lịch sử đối đầu ủng hộ 'Tam sư' (2 giờ trước)
- Thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang được xét tuyển, có ảnh hưởng đến cơ hội của thí sinh khác? (2 giờ trước)
- Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 chỉ ‘dềnh nước’ vì ngập chưa quá 30cm (2 giờ trước)
- Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé (3 giờ trước)
- Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp (3 giờ trước)