Pháp luật
07/06/2020 04:39Nghi phạm giết người nhảy qua 30 nóc nhà trước khi rơi vào lưới cảnh sát

Mai Quốc Nam tại cơ quan công an. Ảnh: M.Hiền.
Ngày 6.6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bàn giao Mai Quốc Nam (39 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý theo quy định.
Nam là nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản lúc sáng sớm 2.6 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Theo nội dung vụ án, thời điểm trên, chị Đào Thị Kiều Tr. (35 tuổi) mở cửa quán để bán hàng. Lúc đó, có thanh niên mặc áo khoác, đeo găng tay, khẩu trang... vào quán và lợi dụng sơ hở đã dùng búa tấn công chị Tr.
Nghe chị kêu cứu, anh Đào H. (em ruột chị Tr) chạy ra cũng bị tên này dùng búa đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy Exciter màu xanh bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, chị Tr. vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là Mai Quốc Nam đang ở Hà Nội. Khoảng 5h sáng 5.6, tên này sau khi sử dụng ma túy, lo bị bắt đã lên tầng tum một căn nhà ở phố Núi Trúc (quận Ba Đình).
Hơn 100 cảnh sát đươc huy động đến phối hợp đề phòng đối tượng bắt cóc con tin. Công an huy động lưới, thang dây, xe cứu hỏa... Tuy nhiên, nghi phạm nhảy liên tiếp qua các nóc nhà rồi đến ngôi nhà thứ 30 hắn mới sa lưới cảnh sát.
Sau khi được đưa đi cấp cứu, tối cùng ngày bị đưa về trụ sở, Nam khai nghiện ma túy nên cần tiền. Tháng 12.2019, gã từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi lại quay vào đây.
Chiếc xe hôm gây án ở Bình Thuận, Nam lấy trộm được ở TP.Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 4. Tối 1.6, tên này đi từ TP.Hồ Chí Minh ra tới thành phố Phan Thiết và gây án ở quán cà phê trên.
Trên đường bỏ trốn, hắn vứt chiếc búa gây án. Khi về đến Hà Nội, gã thuê nhà nghỉ rồi tới gặp bạn ở phố Kim Mã, mua ma túy rồi cùng sử dụng.
Theo nguồn tin ban đầu, Nam còn liên quan đến một số vụ án vi phạm pháp luật khác.
Việt Dũng
| Nghi phạm giết người nhảy qua 30 nóc nhà trước khi rơi vào lưới cảnh sát
Trước khi gây án với chủ quán cà phê ở Bình Thuận rồi trốn ra Hà Nội, Mai Quốc Nam từng có tiền án, nghiện ... |
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (1 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (2 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (2 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (2 giờ trước)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (3 giờ trước)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (3 giờ trước)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (6 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (7 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (7 giờ trước)