Nhìn thẳng - Nói thật
21/09/2020 23:54Chúng ta muốn giới trẻ sống thật, sao lại chỉ trích quán quân Olympia?
Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia vừa diễn ra, thí sinh nữ duy nhất Thu Hằng giành được vòng nguyệt quế. Cô gái đến từ một trường huyện ở Ninh Bình thể hiện sự vượt trội về kiến thức, sự mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh trong cuộc đấu trí căng thẳng được truyền hình trực tiếp.
![]() |
| Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" - Thu Hằng. |
Thế nhưng sau buổi chung kết, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt chỉ trích hướng về Thu Hằng. Điều nực cười là họ không quan tâm tới năng lực thí sinh đến từ Ninh Bình, không tập trung vào hành trình tuyệt vời mà em đã trải qua mà chỉ mổ xẻ một số khoảnh khắc thể hiện cảm xúc của em trên sân khấu.
Sự tự tin và niềm vui của Thu Hằng bị quy kết là thiếu khiêm tốn, phong cách mạnh mẽ, khát khao giành chiến thắng của em bị chỉ trích là thiếu fairplay, sự vỡ òa khi giành vị trí quán quân của Hằng bị cho là háo thắng.
![]() |
| Sự tự tin của một cô gái trên sàn đấu trí tuệ đáng được khen ngợi chứ không phải chỉ trích. |
Ô hay, tại sao Thu Hằng lại không được quyền tự tin khi những gì em thể hiện trong trận chung kết là quá xuất sắc? Tại sao em không có quyền kiêu hãnh khi đánh bại các đối thủ giỏi bằng chính kiến thức của mình? Thu Hằng đâu có gian lận, đâu có dùng chiêu trò để vượt qua đối thủ mà phải cúi mặt khi giành chiến thắng?
Chúng ta chẳng luôn khuyến khích giới trẻ phải tự tin, giành lấy cơ hội khẳng định bản thân hay sao. Tại sao khi Thu Hằng thể hiện rất tốt điều đó lại bị chỉ trích?
Trong khoảnh khắc đầy căng thẳng khi thí sinh Quốc Anh trả lời, Thu Hằng đã chắp tay cầu nguyện. Đó là môt hành động hết sức bình thường và tôi tin rằng, phần lớn mọi người trong hoàn cảnh của Thu Hằng cũng sẽ như vậy, dù có thể hiện ra ngoài hay không. Ai đi thi chẳng mong giành chiến thắng, chẳng muốn vượt qua đối thủ? Buộc tội em chơi xấu chỉ vì thể hiện khao khát đó, phải chăng vì nhiều người đã quá quen với việc che giấu mong muốn thật sự của bản thân, ngụy trang nó bằng nụ cười trên môi?
Thu Hằng chỉ là một nữ sinh trung học. Em không phải diễn viên và cũng không cần diễn tại một sân chơi trí tuệ như Đường lên đỉnh Olympia. Khi chiến thắng, Thu Hằng hoàn toàn có quyền kiêu hãnh thể hiện niềm vui sướng của mình. Trên đời này, có ai chiến thắng mà không vui, không tự hào? Vậy tại sao các bạn lại muốn Thu Hằng giấu đi cảm xúc thật của em?
Em có quyền sung sướng, có quyền hạnh phúc, có quyền thể hiện niềm kiêu hãnh của mình, bởi em giành chiến thắng bằng chính kiến thức, sự nỗ lực của bản thân. Em đã chơi một trận rất đẹp và xứng đáng tận hưởng niềm hạnh phúc của người chiến thắng. Hãy cho em được sống với chính cảm xúc thật của mình, đừng bắt các em trở thành "hoa hậu thân thiện" mọi lúc mọi nơi.
- Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích ở Quảng Trị (12:33)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi (12:30)
- Chưa thực hiện ngay việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (12:27)
- Mô hình AI của Anthropic vượt giới hạn, gửi biểu mẫu lên website chính phủ Mỹ (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng công, HLV Kim Sang-sik 'cầu viện' Tiến Linh? (2 giờ trước)
- Ukraine và Nga phản ứng trước đề xuất thay Tổng thống Zelensky của ông Trump (3 giờ trước)
- Elon Musk: 'Công ty của tôi sẽ có giá trị gấp 100 lần nền kinh tế toàn cầu' (3 giờ trước)
- Palestine hoãn bầu cử lập pháp, ấn định tổng tuyển cử vào tháng 9-2027 (3 giờ trước)
- Thảm án tại Mỹ: Nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát (3 giờ trước)
- Hành trình giành Á hậu 4 Miss Grand International 2026 của Emoura Phạm (3 giờ trước)

