Thời sự
19/10/2020 15:2322 cán bộ chiến sỹ Đoàn 337 bị vùi lấp: Xe vào hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài
Sáng 19/10, trả lời VTC News, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện xe cứu thương đã vào được hiện trường đưa nạn nhân vụ sạt lở núi vùi lấp 22 người của Đoàn 337 ra ngoài và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 8 cán bộ chiến sỹ còn lại.
Xe cứu thương sẽ đưa các thi thể về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
![]() |
| Đường vào hiện trường đã thông, sáng nay xe cứu thương vào chở các nạn nhân ra ngoài. |
“Trời mưa nhỏ, công tác tìm kiếm đang được chúng tôi triển khai khẩn trương. Hiện các điểm sạt lở trên tuyến dẫn vào đã thông, các phương tiện có thể tiếp cận hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm. Hiện xe cứu thương đang vào đưa thi thể ra ngoài. Đến thời điểm này vẫn còn 8 cán bộ, chiến sỹ mất tích. Hôm nay chúng tôi cố gắng tìm kiếm hết các nạn nhân”, ông Đồng cho biết.
Như VTC News đưa tin, rạng sáng 18/10 xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp khu nhà của Đoàn 337 đóng tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị làm 22 cán bộ chiến sỹ của đơn vị bị vùi lấp.
Đến đêm 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 cán bộ chiến sỹ và tất cả đều đã chết.
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (1 giờ trước)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (1 giờ trước)
- AI gỡ “nút thắt” chi phí logistics (1 giờ trước)
- Chuyên gia bày cách làm mát nhà trong đợt nóng đỉnh điểm (2 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt: Ai dễ bị sốc nhiệt và biến chứng nguy hiểm? (2 giờ trước)
- Bán nhà, làm YouTuber trả nợ: Góc khuất khốc liệt phía sau phòng vé Việt trăm tỷ (2 giờ trước)
- Thấy gì từ việc Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Duy Mạnh 'test nhân phẩm' để chứng minh trong sạch? (3 giờ trước)
- Công nhân bám công trường giữa trời nắng như thiêu đốt hơn 50℃ (3 giờ trước)
- Hà Nội như đổ lửa, thị trường quạt tích điện cũng 'nóng' cực độ (3 giờ trước)
- Nga oanh toạc Kiev bằng loạt tên lửa đạn đạo siêu thanh mới (4 giờ trước)
