Hậu trường - Chính khách
22/02/2020 23:55Sợ Covid-19, hàng loạt tội phạm Trung Quốc ra đầu thú
Người đàn ông họ Qiu tới từ Nội Mông, ra đầu thú hôm 11/2 tại đồn cảnh sát thành phố Bayan Nur. Qiu bị truy nã cách đây 4 năm sau khi ăn cắp xác chết để bán lại cho một gia đình ở Thiểm Tây với giá 5.000 NDT (gần 16,5 triệu đồng).
Trên tài khoản Wechat của mình, cảnh sát Bayan Nur cho biết Qui đã trốn kiểm tra danh tính suốt 4 năm qua, nhưng buộc phải bỏ cuộc sau khi các nhân viên cộng đồng bắt đầu kiểm tra người ra vào khu vực mà ông này đang ở.
![]() |
| Qui ra đầu thú cảnh sát. (Ảnh: Weibo) |
Người đàn ông họ Zhang, quê gốc Hồ Bắc thú nhận việc cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt chứng minh thư và thân nhiệt của mọi người khiến Zhang hiểu sớm muộn mình cũng bị bắt.Một trường hợp tương tự được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông. Nghi phạm 50 tuổi liên quan tới vụ án giết người trước cửa rạp chiếu phim ở Đan Giang Khẩu, Hồ Bắc vào năm 1993.
Zhang nói thêm rằng, sau khi chạy trốn tới Quảng Đông, anh ta làm đủ việc nhưng không dám liên lạc với bạn bè và gia đình.
Tuần trước, nghi phạm họ Fan bị buộc tội liên quan tới vụ lừa đảo viễn thông trị giá 10 triệu NDT cách đây 5 năm đã tìm cách bỏ chạy khỏi nơi ẩn náu ở tỉnh Sơn Tây. Fan định đạp xe từ thành phố Tấn Thành tới thị xã Nghi Thành, nhưng quyết định bỏ cuộc giữa đường do có quá nhiều chốt kiểm soát.
![]() |
| Zhang tự giao nộp mình vì biết không thể trốn thoát. (Ảnh: Weibo) |
Huang Jing, chuyên gia về tâm lý tội phạm ở Hàng Châu nói rằng tội phạm trốn nã không ổn định được danh tính sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với những cuộc khủng hoảng dịch bệnh như hiện tại vì họ cắt đứt liên lạc với người thân và không có thu nhập ổn định.Fan bị cáo buộc là thành viên của nhóm lừa đảo, đóng giả các phụ nữ trẻ để moi tiền từ các nhà đầu tư vào tem và tiền xu. Anh ta bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát tỉnh Hà Nam năm 2017.
Sự lây lan của Covid-19 và việc chính quyền các địa phương thặt chặt quản lý với cư dân cũng có thể khiến họ hoảng sợ. Tuy nhiên, Huang lo ngại sự hoảng loạn có thể khiến các đối tượng này tuyệt vọng, hoặc thậm chí là tự sát.
Cô hy vọng các đối tượng trốn nã sẽ sớm ra đầu thú thay vì tự ăn mòn tinh thần trong nỗi lo dịch bệnh.
- Sợ sót tin nhắn công việc, dân văn phòng trằn trọc đến 3-4h sáng (15:30)
- Lửa khủng khiếp thiêu rụi khu bảo tồn Mông Cổ, một công ty Nhật vội nhận lỗi (1 giờ trước)
- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói về luật hóa hiến mô tái sinh ở trẻ em (2 giờ trước)
- Hà Nội tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân (2 giờ trước)
- Dân TP.HCM đi 100 km từ sáng sớm nhận iPhone Duo (3 giờ trước)
- Những chủ nhân iPhone Duo đầu tiên tại Việt Nam nhận máy (4 giờ trước)
- Tàu tuần tra Anh HMS Spey vừa tới TP.HCM có gì đặc biệt? (5 giờ trước)
- Khi những khu phố cổ Hà Nội đã đến giới hạn (5 giờ trước)
- Petrovietnam tiếp tục dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (5 giờ trước)
- Trình Quốc hội quyết định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang (5 giờ trước)

