Những tà áo dài, khăn quàng đỏ thắm hòa với sắc cờ Tổ quốc trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, tạo nên hình ảnh đẹp giữa biển trời Trường Sa (Khánh Hòa).
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Tại các điểm trường trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
Tại các điểm trường trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng chỉnh trang trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường.
Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng; bàn ghế, lớp học, sân trường được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp. Những học sinh trong bộ quần áo mới, mang theo sách vở, đồ dùng học tập háo hức đến trường.
Các buổi lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn. Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư chúc mừng năm học mới, các nhà trường triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.
Các buổi lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn. Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư chúc mừng năm học mới, các nhà trường triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.
Tiếng trống khai trường vang lên giữa trùng khơi, mở đầu cho hành trình mới của thầy và trò, đồng thời gửi gắm niềm tin, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ nơi đảo xa.
Tiếng trống khai trường vang lên giữa trùng khơi, mở đầu cho hành trình mới của thầy và trò, đồng thời gửi gắm niềm tin, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ nơi đảo xa.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, phụ huynh trên đảo Đá Tây, chia sẻ gia đình chị rất phấn khởi khi nhìn các con vui vẻ đến trường dự lễ khai giảng. Phụ huynh ai cũng kỳ vọng các con sẽ có một năm học chăm ngoan, học tốt.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, phụ huynh trên đảo Đá Tây, chia sẻ gia đình chị rất phấn khởi khi nhìn các con vui vẻ đến trường dự lễ khai giảng. Phụ huynh ai cũng kỳ vọng các con sẽ có một năm học chăm ngoan, học tốt.
Tại đảo Trường Sa, lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Bên cạnh các nghi thức của ngày khai trường, cán bộ, chiến sĩ tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà và động viên học sinh.
Tại đảo Trường Sa, lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Bên cạnh các nghi thức của ngày khai trường, cán bộ, chiến sĩ tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà và động viên học sinh.
Những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh biểu diễn tạo không khí phấn khởi trong ngày khai giảng nơi đầu sóng.
Những tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học sinh biểu diễn tạo không khí phấn khởi trong ngày khai giảng nơi đầu sóng.
Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới ở Trường Sa - 9
 
Năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống yêu nước và tình yêu biển, đảo cho học sinh.
Năm học 2026-2027, các trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, truyền thống yêu nước và tình yêu biển, đảo cho học sinh.
Tiếng trống khai trường vang lên giữa biển trời Trường Sa như nhịp trống của niềm tin và hy vọng. Thầy và trò quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, cùng cán bộ, chiến sĩ xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếng trống khai trường vang lên giữa biển trời Trường Sa như nhịp trống của niềm tin và hy vọng. Thầy và trò quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, cùng cán bộ, chiến sĩ xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
MINH MINH (vtcnews.vn)