Quyền vương Hong Kong: 'Bất kỳ ai dám đấu với Lý Tiểu Long đều là kẻ ngốc'

Lý Tiểu Long từng có một người bạn thân là nhân vật "máu mặt" trong xã hội đen Hong Kong (Trung Quốc) và có võ nghệ không hề thua kém huyền thoại này.

Năm 1972, Trần Huệ Mẫn đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham gia giải quyền Anh Đông Nam Á, dễ dàng đánh bại nhà vô địch Thái Lan, mang về cúp vô địch châu Á. 11 năm sau, ở tuổi 37, Trần Huệ Mẫn, để "giết thời gian", đăng ký tham gia giải đấu Tinh anh thế giới.

"Quyền vương" Hong Kong khiến Lý Tiểu Long nể phục

Trong trận đấu, ông chỉ mất 43 giây để hạ gục võ sĩ Nhật Bản Morisaki, nhỏ hơn mình 11 tuổi. Tuy nhiên, vì kết quả này quá bất ngờ, ngoài xã hội bắt đầu lan truyền rằng đây là một trận đấu dàn xếp. Phía Nhật Bản cũng không chịu nổi mất mặt, không lâu sau đã cử sư huynh của Morisaki là Fujimaru, đến giao đấu với Trần Huệ Mẫn. Trần Huệ Mẫn chẳng hề nao núng, hạ gục Fujimaru ngay tại chỗ, một lần nữa chứng minh thực lực của mình.

Trần Huệ Mẫn sở hữu kung fu thực thụ. Ngay cả Lý Tiểu Long cũng từng công khai nói Trần Huệ Mẫn rằng: “Trong cả giới điện ảnh, chỉ có Trần Huệ Mẫn chịu được 2-3 cú đấm của tôi”. Đáng chú ý, Trần Huệ Mẫn rất khiêm nhường khi so sánh bản thân với Lý Tiểu Long. Thậm chí ông từng nói: “Bất kỳ ai dám đấu với Lý Tiểu Long đều là kẻ ngu ngốc”.

Trần Huệ Mẫn chụp ảnh với Lý Tiểu Long

Trần Huệ Mẫn chụp ảnh với Lý Tiểu Long

Nhiều năm sau, khi Lý Tiểu Long đã qua đời, Trần Huệ Mẫn vẫn cho rằng chỉ có anh là siêu sao kung fu duy nhất, nhưng khi nhắc đến con trai của Lý Tiểu Long, Lý Quốc Hào, ông lại tỏ ra khinh thường. Hóa ra, khi đó Trần Huệ Mẫn dẫn Lý Quốc Hào đến Nhật Bản đàm phán hợp đồng phim, phía nhà sản xuất đưa ra mức thù lao 2,5 triệu tệ, yêu cầu Lý Quốc Hào bắt chước các động tác đặc trưng của cha mình. Ai ngờ Lý Quốc Hào kiêu ngạo từ chối.

Trần Huệ Mẫn tức đến mức nóng máu, thẳng thắn nói: "Nếu không phải vì cha cậu là Lý Tiểu Long, cậu còn chẳng đáng giá 20.000". Cực kỳ tức giận, Trần Huệ Mẫn chất vấn Lý Quốc Hào có phải người Trung Quốc không, ai ngờ Lý Quốc Hào lắc ngón tay, khinh khỉnh đáp: “Tôi không phải người Trung Quốc, tôi là người Mỹ!”

Trần Huệ Mẫn lập tức nổi điên, tát một cái vào mặt Lý Quốc Hào. Sau này Quốc Hào qua đời bất ngờ vào năm 1993. Về việc này, Trần Huệ Mẫn thẳng thắn nói rằng anh ta mới ra mắt chưa lâu nhưng đã đắc tội với rất nhiều người, rất có thể đã bị hại chết.

Cái chết của cha con Lý Tiểu Long luôn được đồn đại là có nguyên nhân phức tạp, nhiều người né tránh không nói, hoặc biết nhưng không dám nói, nhưng Trần Huệ Mẫn thì khác, lý lịch của ông quá mạnh mẽ.

Đại ca xã hội đen khét tiếng của Hong Kong

Ngoài việc đóng phim, Trần Huệ Mẫn còn được biết tới với danh nghĩa 1 đại ca băng đảng xã hội đen ở Hong Kong. Điều này càng khiến Trần Huệ Mẫn nổi như cồn ở Hong Kong, khiến ít người dám đụng vào ông. Bước ngoặt trong sự nghiệp giang hồ của Trần Huệ Mẫn chính là trong một trận hỗn chiến, ông đã một mình cứu được đại ca Ngô Chấn Khôn, từ đó được trọng dụng.

Vì giỏi đánh đấm, trọng nghĩa khí, lại đi theo đúng đại ca, Trần Huệ Mẫn ở thời kỳ đỉnh cao gần như nắm cả Tiêm Sa Thủy, đường Kimberley thậm chí từng được gọi thẳng là “phố Trần Huệ Mẫn”.

Trần Huệ Mẫn là đại ca giang hồ từ trong phim đến ngoài đời thực

Trần Huệ Mẫn là đại ca giang hồ từ trong phim đến ngoài đời thực

Một thương nhân Quảng Châu làm mất ví ở địa bàn của Trần Huệ Mẫn, chưa kịp báo cảnh sát, Trần Huệ Mẫn đã cho đàn em loan tin khắp Tiêm Sa Thủy, nói rằng bất kể ai trộm, chỉ cần trả lại ví sẽ không truy cứu. Kỳ diệu thay, ngày hôm sau, ví của thương nhân này thực sự được gửi lại. Trong quá trình này, Trần Huệ Mẫn cũng thăng cấp trong băng đảng lên “song hoa hồng côn”, tức tay đấm giỏi nhất trong bang hội, địa vị rất cao.

Năm 2013, khi Trần Huệ Mẫn đến Thâm Quyến, khu Phúc Điền để tham dự một cuộc tụ họp, ông bị cảnh sát Thâm Quyến bất ngờ kiểm tra và đưa đi thẩm tra. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà Trần Huệ Mẫn và phát hiện ông tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, bao gồm súng và 200 viên đạn. Do Trần Huệ Mẫn đã có nhiều tiền án tại đồn cảnh sát, nếu nhận tội, ông sẽ phải ngồi tù ít nhất 7 năm. Để duy trì gia đình, vợ của Trần Huệ Mẫn đề nghị đứng ra chịu tội thay.

Vì vậy, Trần Huệ Mẫn được thả sau một tháng bị giam giữ, còn vợ ông bị kết án tù 2 năm tù. Ngày 3/9/2020, ở tuổi 77, Trần Huệ Mẫn công bố tin kết hôn, chính thức đăng ký kết hôn với Ngô Quốc Anh, người đã đồng hành cùng ông suốt 50 năm và sinh cho ông 3 người con.

Giờ đây, ở tuổi 82, Trần Huệ Mẫn đã sống cuộc sống ẩn dật, vui vầy bên cháu con. Giang hồ bên ngoài đã thay đổi, luật lệ cũng khác, nhưng những câu chuyện của Trần Huệ Mẫn và Lý Tiểu Long vẫn được người ta nhắc đến.

https://vtcnews.vn/quyen-vuong-hong-kong-bat-ky-ai-dam-dau-voi-ly-tieu-long-deu-la-ke-ngoc-ar938886.html

SƠN TÙNG / VTC News