PSG vào chung kết Champions League nhờ... “một bữa ăn trưa”

PSG lần đầu tiên vào chung kết Champions Leagues sau khi đánh bại RB Leipzig 3-0, nhờ sự thống nhất, đoàn kết giữa các ngôi sao sau một bữa ăn trưa cách đây gần 6 tháng.

Cây bút Julien Laurents của chuyên trang thể thao uy tín ESPN đã tiết lộ bí mật giúp PSG (Paris Saint-Germain) giành quyền vào chung kết Champions League.

Ngày 25.2.2020, Marco Verratti mời tất cả đồng đội tại PSG đến ăn trưa tại Le Giuse, nhà hàng theo phong cách Italia do anh làm chủ, gần đại lộ Champs-Elysees. Địa điểm này đã trở thành nơi thay đổi kết cục cả mùa giải của đội bóng nước Pháp.

Trước buổi tiệc này, PSG lâm vào một cuộc khủng hoảng. Họ thua Borussia Dortmund 1-2 tại lượt đi vòng 16 đội Champions League. Đến tối 20.2, bộ ba Icardi - Cavani - Di Maria tổ chức tiệc sinh nhật chung đầy tai tiếng, nơi các ngôi sao của PSG thoải mái thác loạn, khiến người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo đội bóng lắc đầu ngán ngẩm. Với tập thể đầy rẫy các ngôi sao, PSG biến mình thành những tay chơi thật sự, bất chấp màn trình diễn nghèo nàn trên sân cỏ.

Nhưng cuộc gặp gỡ hôm 25.2 đã thay đổi tất cả. Neymar và Mbappe ngồi cạnh nhau trong chiếc áo khoác hiệu Christian Dior. Họ nhận ra rằng mình cần phải gần gũi, cởi mở hơn với các đồng đội.

Mauro Icardi, cầu thủ vốn rất bị ghét trước đó với tai tiếng “cướp vợ bạn” trong quá khứ cũng góp mặt. 18 ngôi sao của PSG đã cùng xuất hiện trong cùng khung hình. Họ thể hiện sự đoàn kết, cùng nhau tạo ra sự thống nhất. Cuộc họp ngày hôm đó biến PSG thành một đội bóng thật sự, phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

PSG ăn mừng khi giành quyền vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.
PSG ăn mừng khi giành quyền vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

Trận lượt về gặp Dortmund, PSG xoá tan những u ám khi thắng 2-0 để vào tứ kết. Trong thời gian nghỉ vì dịch COVID-19, các ngôi sao của PSG đã cùng nhau thể hiện một thỏa thuận. Theo đó, toàn đội quyết tâm đi xa nhất tại Champions League. Họ biết từng cá nhân giỏi như thế nào nhưng đã đến lúc họ trở thành một tập thể đúng nghĩa, chiến đấu vì nhau, tập trung, kỷ luật và chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel chứng kiến những điều đó từ xa. Ông không tham gia buổi tiệc hôm 25.2, cũng không cùng nhóm trên WhatsApp với các học trò. Ông thuộc mẫu người ít nói nhưng tin tưởng vào quá trình thay đổi của đội bóng.

Khi đội tập lại vào tháng 6 để chuẩn bị đến Lisbon, chiến lược gia thấy rõ sự khác biệt ở tâm lý cầu thủ. Tất cả họ đều rất háo hức, sẵn sàng cho việc nâng cao danh hiệu.

Trước trận bán kết với Leipzig, trong phòng thay đồ PSG cùng nhau nhắc nhở về lời hứa. Trước “ngựa ô” của giải, PSG đã chơi như một khối thống nhất, gắn kết hơn bao giờ hết để chiến thắng 3-0.

Đội bóng nước Pháp có sự kết hợp tuyệt vời giữa các cá nhân, sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Nếu như việc lội ngược dòng thắng Atalanta 2-1 ở tứ kết là sức mạnh tinh thần, thì tấm vé vào chung kết Champons League là một tập thể ở đẳng cấp cao nhất.

PSG đã đi chặng đường dài từ buổi trưa 25.2. Neymar cùng đồng đội đã nhắc nhở bởi vẫn còn thử thách lớn nhất trước mắt, để hoàn thành lời cam kết đứng trên đỉnh Châu Âu...

PSG, Chung kết Champions League, Marco Verratti

NGUYỄN ĐĂNG
/ laodong.vn