Chị Thục Anh cho rằng, ông Oki không nghĩ nhiều đến chuyện mất tiền mà chỉ buồn vì ông tin nếu mình cởi mở với mọi người thì sẽ được đáp trả.

Xung quanh xôn xao vụ khách Nhật bị chặt chém cuốc xích lô, ngày 6/8, theo thông tin trên báo Thanh Niên, qua đấu tranh và trích xuất lại camera theo lộ trình vị du khách di chuyển, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) đã xác định được người liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Hiện Công an phường Bến Nghé đã bàn giao người này cho cơ quan CSĐT Công an quận 1 để làm rõ xử lý.

khach nhat xin loi du bi chat chem toi tin
Ông Oki được người xích lô chở đi và sau đó bị "chém" đẹp với giá 2,9 triệu đồng cho một cuốc xe 5 phút. Ảnh: TNO

Nói về việc này, ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, người Nhật Bản) cho biết, lực lượng chức năng hành động nhanh chóng như vậy nên đã giúp ông lấy lại được niềm tin.

Tuy nhiên, ông Oki nghĩ rằng, có thể do người đạp xích lô có lý do khó khăn nên phải hành động như vậy và tin rằng người này sẽ suy nghĩ và sửa đổi.

Nói về vị du khách này, chị Lê Thục Anh, con dâu của ông Oki cho biết, ông rất thích Việt Nam, thích hòa nhập với mọi người.

Hơn nữa, ông Oki không nghĩ nhiều đến chuyện mất tiền mà chỉ cảm thấy buồn và hụt hẫng vì trước giờ ông tin mình cởi mở và đối xử tốt thì sẽ được đáp trả. “Cụ tin người lắm”, chị cho biết thêm.

Được biết, ông Oki Toshiyuki là kỹ sư máy tính, chế tạo rô bốt, từng đi nhiều nước trên thế giới, có thời gian 5 - 6 năm làm việc ở Trung Quốc. Đến tận 80 tuổi, ông Oki vẫn làm cố vấn cho các nhà máy ở Trung Quốc.

khach nhat xin loi du bi chat chem toi tin
Ông Oki và cuốn sổ ghi lại nhật ký hành trình và chi phí đi lại mỗi ngày. Ảnh: Zing

Trước đó, vào chiều 3/8, ông Oki Toshiyuki đi dạo quanh khu vực trung tâm quận 1 thì có một người đạp xích lô đi theo mời đi nhưng ông lắc đầu không đi.

Mặc dù vậy người xích lô vẫn kiên trì đi theo. Khi đến đoạn gần chợ Bến Thành, ông Oki đồng ý lên xích lô nhờ người này chở về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng.

Khi tới nơi, ông Oki Toshiyuki gửi 500 nghìn đồng cho người lái xích lô nhưng người này không đồng ý và muốn đòi thêm. Mặc dù ông Oki đồng ý nhưng chưa kịp rút tiền thì người lái xích lô đã đưa tay ra rút 5 tờ 500 nghìn đồng và 2 tờ 200 nghìn đồng.

Điều đáng nói, mặc dù mình là nạn nhân nhưng ông Oki vẫn nhận mình là người có lỗi vì đã không hỏi giá trước khi lên xe.

Bình luận về việc này, ngày 5/8, trao đổi với báo Đất Việt, TS Trần Hữu Sơn, Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian cho rằng: "Hành động của ông đạp xích lô đó là cách hành xử theo kiểu tham lam, nhìn cái gì lấy được là lấy. Đây là một hành động rất xấu nhưng khi đặt cạnh cách hành xử đẹp của một cụ ông như thế thì càng trở nên xấu xí, đáng xấu hổ hơn.

Mặc dù cụ ông người Nhật là nạn nhân của vụ việc nhưng họ vẫn cứ nghĩ mình mới là người có lỗi. Điều này thể hiện ông ấy được giáo dục rất cẩn thận, ở trong một quốc gia có nền văn hóa cao và luôn luôn không để làm phiền người khác".

Theo TS Trần Hữu Sơn, đại diện ngành du lịch hoặc cán bộ phụ trách về du lịch nên gặp trực tiếp vị du khách người Nhật đó để xin lỗi, thậm chí thay mặt cộng đồng để xin lỗi trước hành động của người đạp xích lô.

Thùy Dung (Tổng hợp)

khach nhat xin loi du bi chat chem toi tin Tài xế xích lô thừa nhận "chặt chém" cụ ông người Nhật gần 3 triệu đồng ở TP.HCM

Qua điều tra, công an phường Bến Nghé đã mời tài xế tài xế xích lô chặt chém du khách Nhật gần 3 triệu đồng và ...

khach nhat xin loi du bi chat chem toi tin Đối tượng đánh giày chặt chém khách đến... 330.000 đồng/đôi!

Thấy nạn nhân nói giọng miền Nam, Phương liền mời đánh giày rồi lấy tiền công với giá trên trời, 330.000 đồng/đôi.

khach nhat xin loi du bi chat chem toi tin Vì sao du lịch Thủ đô không có điểm nhấn, khách lưu trú ngắn ngày, chi tiêu ít?

Chuyên gia nhận định, có rất nhiều lý do dẫn tới hiện tượng này, nhưng quan trọng nhất là những nhà làm du lịch của ...

Ngày đăng: 16:37 | 06/08/2019

/ baodatviet.vn