Phát hiện ma túy mới ở Sài Gòn

Mai Thị Hương lấy "nước vui" - loại ma túy mới, từ Campuchia về TP HCM bán; tiền lãi dùng vào việc ăn chơi cùng người tình, mua nhiều căn hộ cao cấp. 

Mai Thị Hương quê An Giang, vừa bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP HCM khởi tố, bắt giam với cáo buộc cầm đầu đường dây ma tuý có ít nhất 5 người. Trong đó, Huỳnh Tấn Thanh (39 tuổi, con rể Hương) được xác định là trợ thủ đắc lực của bà này.

Hương và Thanh bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, Hương có cuộc sống sung túc, thường đi xe sang, cặp kè với những người đàn ông luống tuổi vào các nhà hàng, vũ trường sang trọng và đều chơi thuốc lắc. Thỉnh thoảng bà này cùng Thanh "đi du lịch" ít ngày ở Campuchia, gặp gỡ những người có dấu hiệu liên quan ma túy. Nhiều trinh sát được lệnh theo dõi.

Chiều một ngày cuối tháng 9, Thanh chạy xe máy treo túi xách màu trắng rời chung cư ở quận 5, đến trước cổng trường tiểu học Phạm Hồng Thái lúc học sinh ra về. Hắn dừng lại nhìn quanh, giống như phụ huynh chờ đón con. Một lúc sau, Dương Hữu Thiện (22 tuổi) chạy xe máy đến, trao đổi nhanh với Thanh rồi nhận chiếc túi trắng, phóng đi.

Nhiều loại ma túy của Hương bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Các trinh sát vội bám theo Thiện, đến đoạn vắng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) khống chế hắn, thu giữ chiếc túi có hơn một kg ma túy ketamin được nguỵ trang trong gói trà. "Chúng chọn vị trí, thời điểm giao dịch có đông học sinh, anh em không thể bắt vì sợ chúng manh động ảnh hưởng đến các cháu nhỏ", trinh sát nói lý do không bắt nghi can ngay lập tức.

Cùng lúc, mũi trinh sát khác vây bắt Thanh và mẹ vợ tại căn hộ, thu thùng carton có gần 10 kg Ketamin, gần 2 kg ma tuý đá, hàng trăm viên thuốc lắc và các gói "nước vui" - một loại ma tuý mới xuất hiện ở TP HCM.

Tại quận 4, con nuôi của Hương là Phạm Hạo An (tức Bo, 21 tuổi) sống tại căn hộ hạng sang Gold View trên đường Bến Vân Đồn, quận 4, cũng bị bắt cùng 1.790 viên thuốc lắc và một số ma túy "vui".

Ma túy "nước vui". Ảnh: Công an cung cấp.

Hương và Thanh thừa nhận các chuyến qua Campuchia để giao dịch, bàn chuyện đưa ma túy về Sài Gòn tiêu thụ. Mỗi kg Ketamin Hương mua giá 24.000 USD, bán lại cho An và các "chân rết" khác giá 600 triệu đồng; ma túy đá giá 15.000 USD bán lại gần 400 triệu đồng. Cứ mỗi tuần đường dây này bán được khoảng 15 kg ma túy các loại. Hương mua được nhiều căn hộ cao cấp từ nguồn tiền này.

Nhiều đàn em, đối tác của hai mẹ con Hương cũng lần lượt sa lưới. Cảnh sát đang làm rõ quy mô, vai trò những người liên quan.

Quốc Thắng 

 

Mỹ cáo buộc Tổng thống Honduras bảo kê buôn lậu ma túy
Ma túy loại mới xuất hiện ở Sài Gòn
Súng cướp cò khi bắt ma túy, trưởng công an phường bị trúng đạn
Giằng co với đối tượng nghi buôn ma túy, cán bộ công an bị trúng đạn
Thuyền bị sóng đánh chìm, nghi phạm ôm hàng tấn ma túy lênh đênh trên biển
Thanh Hóa: Bắt 32 bánh heroin tại khu vực biên giới
/ vnexpress.net