Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng

Khi thành phố chìm trong giấc ngủ cũng là lúc những cửu vạn tại chợ Long Biên (Hà Nội) bắt đầu công việc kéo những xe hàng nặng với mong muốn kiếm cái Tết no đủ.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 1

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2023, nhịp sống tại các chợ đầu mối ở Hà Nội lại trở nên nhộn nhịp người mua kẻ bán. 

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 2

Khoảng 1h sáng, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 10-12 độ C, những người cửu vạn (phu chở hàng) tại chợ đầu mối Long Biên lại hối hả làm việc để mong có cái Tết đủ đầy.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 3
Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 4

Bà Lê Thị Hiền (bên phải, 52 tuổi, quê ở Hưng Yên) cho biết, bà làm phu khuân vác ở chợ Long Biên đã hơn 20 năm, từ hồi 18 tuổi cùng bạn bè dưới quê lên Hà Nội kiếm việc làm. Lúc đầu, bà Hiền cũng thử làm nhiều việc khách nhau, nhưng sau một thời gian thì theo người quen qua chợ làm phu khuân vác. Lúc ấy ai thuê gì làm nấy, cứ thế bà gắn bó với nghề đến tận bây giờ.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 5

“Công việc của tôi bắt đầu lúc 23h đêm cho đến 3h sáng. Trung bình mỗi đêm tôi kéo được 3 – 4 chuyến. Với mỗi chuyến hàng, tôi nhận được 50 nghìn đồng. Hàng chở chủ yếu là hoa quả, tổng khối lượng mỗi chuyến xe kéo từ 400 - 600 kg với đoạn đường từ 600 m đến 1 km. Tết cũng sắp đến nên tôi cố gắng mỗi đêm kéo thêm 1 - 2 chuyến để dành dụm tiền về quê. Song nhiều đêm cũng lo lắng, sợ năm nay bánh chưng lại thiếu nhân thịt”, bà Hiền tâm sự.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 6

Nghề cửu vạn vốn đã vất vả, đối với phụ nữ lại càng khó khăn gấp bội. Bà Tú (bên trái, 46 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ: “Lúc đầu tôi không quen với thời gian sinh hoạt thế này, lại còn gánh hàng nặng khiến vai và chân tay đau nhức. Nhưng dần rồi tôi cũng quen, thấy cũng như công việc bình thường khác. Ruộng ở nhà tôi vẫn cấy hái nhưng cũng chỉ về khi mùa vụ đến, chứ làm mỗi ruộng thôi thì không đủ ăn”.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 7

“Mình cố gắng để không bỏ lỡ gánh hàng nào, lỡ một chuyến là con mình mất một bữa cơm rồi. Những thùng quýt, lựu nhỏ chủ hàng chỉ trả 3 - 4 nghìn đồng/thùng, muốn kiếm nhiều hơn thì mình cố gắng gánh được những chuyến hàng nặng hơn. Mỗi đêm kiếm được 200 – 300 nghìn đồng là con mình được đi học, nhà mình có cơm ăn", bà Tú nói.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 8

Nhiều tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên tranh thủ chợp mắt khi chưa có khách đến mua.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 9
Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 10

Các tiểu thương bán lẻ dậy sớm đến chợ đầu mối Long Biên để gom hàng, đưa về phục vụ người dân.

Phận cửu vạn kéo hàng xuyên đêm đông giá rét, vẫn lo cái Tết thiếu bánh chưng - 11

Những quầy bán hàng khuya luôn đầy ắp các tiểu thương đến ăn trong đêm cận kề Tết Nguyên đán. 

https://vtc.vn/phan-cuu-van-keo-hang-xuyen-dem-dong-gia-ret-van-lo-cai-tet-thieu-banh-chung-ar737584.html

BÁ HUY - VŨ HUYỀN / VTC News