Giải trí
31/05/2026 18:48“Ốc mượn hồn” và kỳ vọng giữ nhiệt cho phim Việt mùa hè
Bất ngờ từ một bộ phim tâm lý - huyền bí
Dù đến ngày 5-6 mới chính thức khởi chiếu trên toàn quốc, “Ốc mượn hồn” đã cho thấy tín hiệu khả quan ngay từ những suất chiếu sớm. Theo trang thống kê doanh thu phòng vé độc lập Boxoffice Vietnam, tính đến sáng 31-5, bộ phim đạt gần 5 tỷ đồng doanh thu và thu hút khoảng 50.000 lượt khán giả.

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau 7 năm. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm, Anh Đức, Lương Gia Huy, Xuân An và lần đầu tiên có sự góp mặt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong vai trò diễn viên điện ảnh.
“Ốc mượn hồn” xoay quanh Quân (Quốc Trường), người đàn ông đau khổ sau cái chết đột ngột của vợ là An (Yên Đan). Cuộc sống của anh đảo lộn khi linh hồn người vợ dường như trở về trong thân xác Ngọc (Tiểu Vy), cô gái sống sót sau cùng vụ tai nạn. Từ đây, câu chuyện mở ra chuỗi bí mật liên quan đến cái chết của An, đồng thời đặt nhân vật trước lựa chọn giữa việc bám víu vào hạnh phúc mong manh hay đối diện với sự thật.
Từ trailer và hình ảnh quảng bá, nhiều khán giả từng nghĩ đây là một bộ phim kinh dị. Tuy nhiên, khi bước vào rạp, điều họ nhận được lại là một tác phẩm tâm lý nhiều lớp lang hơn là những màn hù dọa. Yếu tố siêu nhiên chỉ là điểm khởi đầu để đạo diễn đào sâu vào những khoảng tối trong tâm hồn con người, những ám ảnh của mất mát, sự phụ thuộc cảm xúc và nỗi sợ buông bỏ.

Hình tượng “ốc mượn hồn” được sử dụng như một ẩn dụ xuyên suốt. Các nhân vật đều đang sống trong những “chiếc vỏ” không thực sự thuộc về mình: Ký ức, tình yêu, danh vọng hay những ảo tưởng được tạo dựng. Qua đó, bộ phim đặt ra câu hỏi về bản chất của tình yêu, sự thật và khả năng đối diện với những mất mát trong cuộc sống.
Không tạo sự gấp gáp, những pha “thót tim” liên tục như nhiều bộ phim gần đây, “Ốc mượn hồn” có nhịp kể khá điềm tĩnh. Như NSND Lan Hương (Hương Bông) nhận xét, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã “kể một câu chuyện phức tạp rất thong thả dù kịch bản có nhiều kịch tính và những cú bẻ lái bất ngờ”. Trong khi đó, NSƯT Chiều Xuân đánh giá đây là bộ phim được thực hiện với tâm thế bình tĩnh, giúp cảm xúc thấm dần vào người xem.
Bên cạnh Quốc Trường với vai diễn nhiều giằng xé nội tâm, Tiểu Vy cũng nhận được nhiều lời khen về sự tiến bộ trong diễn xuất. Nàng hậu cho thấy khả năng xử lý nhân vật phức tạp hơn so với những vai diễn trước đây. Một bất ngờ khác là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với vai ông Mạnh. Sự tự nhiên, duyên dáng của anh tạo nên những khoảng nghỉ cần thiết giữa chuỗi cảm xúc căng thẳng của bộ phim.
Kỳ vọng giữ chân khán giả Việt đến rạp mùa hè

Mùa phim hè nhiều năm qua thường là thời điểm các “bom tấn” nước ngoài, đặc biệt là phim hoạt hình và phim giải trí Hollywood, chiếm ưu thế tại phòng vé. Phim Việt xuất hiện trong giai đoạn này thường gặp không ít áp lực cạnh tranh.
Năm nay, thị trường đã chứng kiến sự góp mặt của “Một thời ta đã yêu”, còn sắp tới là phim kinh dị “Ma xó”. Tuy nhiên, xét về mức độ thảo luận trên các nền tảng trực tuyến, “Ốc mượn hồn” đang tạo được lợi thế rõ rệt. Theo thống kê từ các đơn vị theo dõi truyền thông, đây là một trong những bộ phim ra mắt tháng 6 được nhắc đến nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội.
Sức hút của tác phẩm trước hết là đề tài tâm lý - huyền bí tương đối hợp thời, kết hợp với những góc khuất trong đời sống hôn nhân và các mối quan hệ con người. Thứ hai là cách xây dựng câu chuyện nhiều lớp, liên tục khiến khán giả nghi ngờ những gì mình đang thấy. Người tưởng vô tội chưa chắc vô tội, người đáng thương chưa hẳn là nạn nhân. Những cú đảo chiều được cài cắm xuyên suốt tạo nên cảm giác tò mò cho đến phút cuối cùng.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã chia sẻ rằng, điện ảnh với anh là cách nhìn con người, chứ không đơn thuần là kể một câu chuyện. Quan điểm ấy thể hiện khá rõ trong “Ốc mượn hồn” khi mỗi nhân vật đều có những vùng sáng tối đan xen và không ai hoàn toàn đúng hay sai.
Bộ phim cũng gợi mở nhiều tầng ý nghĩa sau khi khán giả rời rạp. Đây không phải dạng tác phẩm chỉ xem một lần để biết kết cục. Những chi tiết về ký ức, sự thật, lòng tham, quyền lực hay sự phụ thuộc cảm xúc được cài cắm khiến người xem có nhu cầu nhìn lại câu chuyện từ một góc độ khác.
Trong bối cảnh điện ảnh Việt đang nỗ lực duy trì thói quen ra rạp của công chúng ngoài các dịp lễ, Tết, sự xuất hiện của một bộ phim tạo được hiệu ứng thảo luận như “Ốc mượn hồn” mang ý nghĩa tích cực.
Với một chủ đề hợp thời, sự góp mặt của dàn diễn viên nhận được sự quan tâm của giới giải trí, “Ốc mượn hồn” trở thành điểm nhấn của mùa phim hè năm nay, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo duy trì sức hút của điện ảnh Việt Nam.
- Vietjet mở đường bay Nha Trang – Singapore trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (2 giờ trước)
- Bill Gates hoen ố hình tượng vì hơn 20 mối quan hệ ngoài luồng, sắp phải ra trình diện trước quốc hội (2 giờ trước)
- Thống kê 'khủng' của Paris Saint-Germain sau chức vô địch Champions League (2 giờ trước)
- WHO chạy đua ngăn Ebola bùng phát tại Congo (2 giờ trước)
- Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng tái tấn công Iran (2 giờ trước)
- Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 chính thức (2 giờ trước)
- Chứng khoán dự báo còn rung lắc, nhà đầu tư nên làm gì? (2 giờ trước)
- Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars (2 giờ trước)
- Xuyên đêm tăng tốc dự án xử lý úng ngập khu vực nội đô Hà Nội (5 giờ trước)
- Nằm sấp lái mô tô để quay clip, nam thanh niên ở Lào Cai bị tịch thu phương tiện (5 giờ trước)