Câu chuyện nhân văn
25/06/2018 20:49Nữ sinh cao chưa đầy 1 mét và mơ ước cháy bỏng trở thành cô giáo
Sáng 25/6, tại điểm thi Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM) các thí sinh đến rất sớm để làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia.
Có mặt từ rất sớm, em Phạm Thị Thu Thủy – thí sinh bị dị tật bẩm sinh, đôi chân co quắp khiến việc đi lại hết sức khó khăn.
![]() |
Thủy được người anh chở đến điểm thi Trường THCS Colette (Q.3, TP.HCM).
Dù đôi chân không bình thường, cao chưa được 1m nhưng Thủy không hề mặc cảm mà rất tự tin, khuôn mặt luôn rạng ngời.
Năm nay, Thủy đăng ký thi vào ngành Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy cho trẻ khiếm thính và câm điếc. Chính vì vậy, môn Ngữ văn Thủy quyết tâm giành điểm cao.
“Em đã ôn luyện rất kỹ lưỡng môn Ngữ văn, đây cũng là môn thế mạnh của em. Em hi vọng được 8 điểm ở môn này, để hiện thực hóa giấc mơ trở thành giáo viên dạy cho trẻ đặc biệt”, Thủy nói.
Chia sẻ lý do thi vào ngành sư phạm, cô gái trẻ cho biết, bản thân sinh ra không được may mắn, từ nhỏ đã không được thấy cha mẹ phải sống trong trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nên em mong muốn có thể hỗ trợ, giúp đỡ những đứa trẻ kém may mắn như mình.
![]() |
Thủy tự tin và đặt kì vọng lớn cho kì thi năm nay để trở thành cô giáo dạy trẻ khuyết tật.
“Em sinh ra không được may mắn, đã không có cha mẹ lại bị dị tật ở đôi chân. Tuy nhiên, những thiệt thòi đó không đánh gục ý chí của em. Em đã vượt qua tất cả và chuẩn bị rất kĩ cho kỳ thi ngày hôm nay. Em hi vọng sẽ thi đậu và hoàn thành tốt ước mơ trở thành cô giáo dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật.
Em muốn trẻ mồ côi, khuyết tật cũng được học hành đầy đủ, và cũng có việc làm, sống cuộc sống như người bình thường”, Thủy chia sẻ.
Dù rất khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn nhưng mười hai năm học, cô bé "nấm lùn" đều đạt học lực khá, giỏi.
Năm nay, em đại diện cho bạn bè đọc bài phát biểu của học sinh lớp 12 trước toàn trường.
"Em học đều các môn, không học giỏi nhất môn gì mà cũng không dở nhất môn gì", Thủy cười tươi chia sẻ.
| Xót xa cả gia đình bị nhiễm HIV nhưng không biết nguồn lây từ đâu
Sinh con không lâu, người vợ mất vì bị nhiễm HIV, người chồng đưa con đi xét nghiệm, kết quả như "sét đánh bên tai" ... |
| Chuyện cổ tích về cô bé “chim cánh cụt”
Trong lễ bế giảng năm học 2016 - 2017 Trường THPT Chuyên Long An (tỉnh Long An), có một hình ảnh làm nhiều người xúc ... |
- Tàu NASA Psyche vừa mượn lực từ Sao Hỏa để tăng tốc vào không gian sâu (2 giờ trước)
- Đảo quốc nhỏ bé chỉ có hơn nửa triệu dân dự World Cup 2026 bằng cách nào? (3 giờ trước)
- Hà Nội mười hai mùa hoa (3 giờ trước)
- Thái Nguyên mở màn mùa du lịch bằng “đại tiệc" nghệ thuật “Hồ trên núi - Trà trong mây” (4 giờ trước)
- Những điểm đáng chú ý từ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump (5 giờ trước)
- El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt (6 giờ trước)
- Ba ngôi sao U17 Australia khiến U17 Việt Nam phải dè chừng (6 giờ trước)
- Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL đã sẵn sàng kinh doanh xăng E10 (6 giờ trước)
- WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 giảm còn 6,8% do biến động toàn cầu (7 giờ trước)
- Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký' (7 giờ trước)

