Mỗi độ Tết đến, xuân về, giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, chợ hoa xuân Hàng Lược lại “thức giấc”, mang theo sắc hoa, hương xuân và những ký ức Hà Nội. Chợ chỉ họp đúng một mùa trong năm vào dịp Tết Nguyên đán thu hút đông đảo người mua, người bán, du khách trong và ngoài nước, tạo nên bức tranh sinh động của đời sống đô thị.
ps-1.jpg
Không chỉ là nơi mua bán hoa Tết, chợ Hàng Lược đã trở thành không gian văn hóa đặc trưng, nơi lưu giữ hồn Tết cổ truyền của đất kinh kỳ suốt hàng trăm năm qua.
ps-2.jpg
Hoa ở chợ chủ yếu đến từ các làng hoa truyền thống như Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựu…
ps-3.jpg
Dạo chợ hoa Hàng Lược ngắm hoa, hít hà mùi hương xuân, cảm nhận nhịp sống ngày cuối năm... là thói quen văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
ps-6.jpg
Niềm vui khi chọn được cành đào ưng ý.
ps-4.jpg
Bên cạnh hoa Tết, chợ còn có một “đặc sản” khó trộn lẫn: Các cửa hàng bán đồ cổ, đồ xưa.
ps-5.jpg
Thiếu nữ bên không gian rực rỡ sắc màu Tết bởi những món đồ trang trí.
ps-7.jpg
Du khách quốc tế dạo chơi chợ hoa Hàng Lược.
Theo HNMO (Hanoimoi)