Ngày Cá tháng Tư (1-4) luôn là dịp để các hãng ô tô nghĩ ra những trò đùa vô cùng sáng tạo nhằm gây bất ngờ cho cộng đồng, và năm 2026 cũng không ngoại lệ.
658977437_1413639444125120_659933562528457383_n.jpg
Poster về mẫu xe siêu tưởng của Suzuki Jimny. Ảnh: Suzuki Australia

Suzuki chọn dịp Cá tháng Tư năm nay để "trình làng" ô tô lấy cảm hứng từ điện thoại gập.

"Lấy cảm hứng từ điện thoại gập và những chiếc xe buýt siêu dài, Jimny FLEXL mới là mẫu xe dẫn động bốn bánh “linh hoạt” đầu tiên.

Với bán kính quay vòng 0,0 m và khả năng bám đường tối đa trên mọi bề mặt, Jimny FLEXL sẽ khiến mọi ánh nhìn phải chú ý, bẻ cong mọi khúc cua và đảo lộn cả thế giới xe dẫn động bốn bánh" - chi nhánh Australia của nhà sản xuất Nhật Bản đăng tải trên Facebook.

Về phần mình, MINI quyết định "giới thiệu" thêm phiên bản chạy bằng nước cho dịp 1-4 năm nay nhằm giúp người tiêu dùng ứng phó giá xăng cao do xung đột Trung Đông.

mini_2.jpg
MINI H2O Limited Edition. Ảnh: MINI.

"Với giá nhiên liệu dạo này… chúng tôi nghĩ, tại sao không thử đổi gió một chút? 💧 Giới thiệu MINI H2O phiên bản giới hạn. Vẫn cảm giác lái đó, chỉ là… kiểu “nạp nhiên liệu” khác tí thôi. 😉

Tái bút: Đừng thật sự đổ nước vào bình xăng chiếc MINI của bạn nhé. Chúng tôi yêu chiếc xe của bạn quá nên không muốn chuyện đó xảy ra. 🥲 " - hãng xe Anh quốc đăng trên trang Facebook toàn cầu.

Đoạn thông báo gây sốc của MINI khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng nhận ra đây chỉ là trò đùa Cá Tháng tư, bởi đổ nước vào động cơ đốt trong sẽ dẫn đến "thảm họa" thủy kích.

screenshot-2026-04-01-at-11.53.40.png
Bài đăng về mẫu xe buýt dành cho đường đua của Toyota Philippines. Ảnh chụp màn hình.

Không kém cạnh đối thủ, Toyota Philipines năm nay có pha đùa còn mạnh bạo hơn khi công bố mẫu xe buýt khủng dành cho đường đua: GR Coaster. Sản phẩm siêu tưởng với khối động cơ V12 này được cộng đồng người dùng ở Việt Nam khá hào hứng, khi nhiều ý kiến cho rằng đi Hà Nội - Hạ Long chỉ...30 phút.

Đôi khi, những trò đùa quá trớn cũng khiến thông tin nghiêm túc lại trở nên lạc lõng trong ngày 1-4. Trong ngành công nghiệp ô tô cũng không ít "nạn nhân". Một ví dụ là ngày 1-4-2026 cũng là thời điểm Hyundai chốt lịch ra mắt một sản phẩm mới - được cho là mẫu SUV địa hình XRT.

Để tránh bị hiểu lầm, hãng xe Hàn Quốc đã phải bồi thêm câu "Đó không phải trò đùa" vào thông báo chính thức của mình.

hyundai_1.jpg
Đoạn video giới thiệu về SUV địa hình mới của Hyundai. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, bên cạnh mặt nghiêm túc, Hyundai cũng không cưỡng nổi sức hút của ngày Cá Tháng tư. Trên kênh Facebook dành cho khách hàng xứ Kim chi, Hyundai quảng bá về phiên bản siêu dài kì quặc của dòng xe Casper/Inster EV (crossover chạy điện cỡ nhỏ) kèm lời nhắn:

“Vào ngày 1-4, một mẫu xe mới của Hyundai Motor Company sẽ ra mắt. Một sự hiện diện đặc biệt có thể cảm nhận ngay từ đường nét dáng xe, mang lại cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng tiếp cận theo một cách hoàn toàn mới".

screenshot-2026-04-01-at-11.40.20.png
Hình ảnh hài hước về chiếc Casper siêu dài trên kênh Facebook của Hyundai Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Trong lịch sử, đã có không ít lần các hãng xe gây ra những cú sốc thực sự cho thị trường. Năm 2019, cùng với việc tung ra các mẫu xe điện e-tron, Audi đã tuyên bố giới thiệu cả b-tron - dòng xe chạy bằng mật ong.

Mẫu xe này được trang bị những ý tưởng kỳ quặc như nắp bình nhiên liệu hình lục giác, thậm chí còn có cả máy nướng bánh mì tích hợp – tất cả nhằm khiến chiếc xe này trở nên “ngọt ngào” nhất có thể.

audi-b-tron-hero.jpg
Mẫu xe Audi b-tron. Ảnh: Audi

Tương tự, năm 2017, Honda Anh đã khiến giới trẻ "phát sốt" khi thông báo sẽ làm việc với cơ quan cấp phép lái xe và phương tiện của đảo quốc Sương mù, qua đó cho phép họ độc quyền ra mắt loại biển số mới vào đầu năm 2017.

Thay vì chữ cái và con số, những chiếc biển mới được định danh bằng các biểu tượng emoji. Honda tuyên bố, động thái này bắt nguồn tư nhu cầu của các khách hàng trẻ. Dĩ nhiên, mọi thứ chỉ là một trò đùa.

72735_honda_introduce_emoji_license_plates_in_the_uk.jpg
Biển số sử dụng emoji thay cho kí tự latinh mà Honda "sáng chế" ra. Ảnh: Honda Anh.
Nguyễn Thúc Hoàng Linh (hanoimoi.vn)