"Tòa tháp ma" của Thái Lan hay "khách sạn diệt vong"của Triều Tiên là số ít trong những công trình chọc trời bị bỏ hoang ở châu Á.
Những tòa nhà chọc trời thường là biểu tượng của một thành phố, nhưng không ít công trình lại bị bỏ hoang và xuống cấp, phản ánh những khó khăn kinh tế hoặc xã hội của địa phương.
Sathorn Unique, Bangkok
Tòa Sathorn Unique ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Wikipedia)
Sathorn Unique nằm ở thủ đô Bangkok, thường được gọi là “Tòa tháp ma” của Thái Lan, công trình cao chót vót này có từ năm 1990. Tòa nhà 47 tầng chỉ hoàn thành khoảng 80% khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 ập đến.
Kiến trúc sư của công trình này cũng bị buộc tội rồi được tuyên trắng án trong một âm mưu giết người chưa bao giờ được thực hiện.
Dù công trình cao 185 m vẫn còn dang dở, nhiều du khách vẫn liều lĩnh lén vào thám hiểm tòa tháp, bất chấp nguy hiểm từ những tấm kim loại gỉ sét và dây điện hở bừa bãi.
Khách sạn Ryugyong, Bình Nhưỡng
Khách sạn hình kim tự tháp Ryugyong ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Khách sạn hình kim tự tháp Ryugyong được mệnh danh là “khách sạn diệt vong” khi chưa hoàn thiện và nằm trơ trọi suốt hơn thập kỷ tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Công trình 105 tầng được khởi công năm 1987 dưới thời cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đến năm 1992, cuộc khủng hoảng kinh tế sau sự sụp đổ của Liên Xô khiến công trình bị đình trệ.
Từ đó đến nay, công trình liên tục bị dừng rồi tái khởi động, và thời điểm khánh thành vẫn chưa rõ ràng. Năm 2008, Reuters ước tính chi phí để hoàn thành khách sạn lên tới 2 tỷ USD.
“Nó hoàn toàn trống rỗng”, hướng dẫn viên du lịch Simon Cockerell nói với Nine News của Australia sau chuyến thăm vào năm 2023. Tuy nhiên, bên ngoài tòa nhà, một màn hình LED mới đã được lắp đặt để phát các nội dung tuyên truyền.
SkyCity, Mandaluyong
Dự án SkyCity cho đến nay vẫn chỉ là cái hố sâu phủ đầy rêu phong. (Ảnh: Wikipedia)
Đây là một dự án chưa bao giờ thành hình. Ban đầu, các nhà phát triển hy vọng SkyCity sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Philippines. Công trình dự kiến cao 77 tầng với khách sạn, căn hộ cao cấp và quán bar.
Tuy nhiên, khi dự án khởi công vào năm 1997, cư dân xung quanh đã phản đối với nhiều lý do, trong đó có việc tòa nhà cao hơn 300 m sẽ tạo ra vùng bóng râm khổng lồ.
Cuộc chiến pháp lý kéo dài đã nổ ra và nguồn vốn cho dự án trị giá 85 triệu USD cạn kiệt. Hiện tại, địa điểm xây dựng chỉ còn là một hố sâu phủ đầy rêu phong.
Trung tâm thương mại Beirut
Trung tâm thương mại Beirut, Lebanon. (Ảnh: The National)
Trong cuộc nội chiến Lebanon (1975 - 1990), các tay súng bắn tỉa đã chiếm đóng nhiều tòa nhà ở Beirut, biến khu vực này thành “trận chiến khách sạn”.
Trung tâm thương mại Beirut cao 40 tầng, còn được gọi là Burj al-Murr hay “Tòa tháp cay đắng”, được khởi công năm 1974 - chỉ một năm trước khi chiến tranh nổ ra. Khi đó, công trình trị giá 15 triệu USD mới hoàn thành 70%.
Ngoài không gian văn phòng, tòa nhà cao 140 m này còn được thiết kế một rạp chiếu phim và nhà hàng có bãi đỗ bằng trực thăng.
Kiến trúc sư Camillo Boano và nhà quy hoạch đô thị Dalia Chabarek mô tả công trình là di tích chiến tranh đầy "sẹo", khó có thể phá bỏ hoặc cải tạo.
Goldin Finance 117, Thiên Tân
Tòa Goldin Finance 117 cao vượt trội so với các tòa nhà xung quanh ở Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: Reddit)
Không công trình nào xung quanh có thể sánh với chiều cao của tòa tháp Goldin Finance 117 hoen gỉ, chưa hoàn thiện ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Công trình cao 597 m này ban đầu được thiết kế để làm khách sạn, căn hộ cao cấp và văn phòng.
Công trình khởi công từ năm 2008, với khu vực mái có hình viên kim cương được thiết kế để trông giống như một viên ngọc quý trên câu quyền trượng.
Từ đài quan sát và nhà hàng trên đỉnh tháp, du khách có thể ngắm toàn cảnh trung tâm thành phố. Tuy nhiên, vào giữa thập niên 2010, Goldin Group, chủ đầu tư công trình, gặp khó khăn tài chính. Thời điểm đó, ước tính cần tới 10 tỷ USD để hoàn thiện dự án.