Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thành phố Hà Nội là điểm hẹn của những chương trình nghệ thuật, buổi hòa nhạc (concert) quy mô lớn mang đậm tinh thần dân tộc.

Sự sôi động của chuỗi chương trình về chủ đề này cho thấy bước chuyển mới của đời sống văn hóa Thủ đô, khi nghệ thuật chính luận ngày càng hấp dẫn công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức chất lượng cao, lan tỏa giá trị yêu nước và góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

t5-bieu-dien.jpg
Một tiết mục trong chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” do Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội biểu diễn. Ảnh: MSO

Niềm tự hào và khát vọng thời đại

Cuối tháng 4 này, Hà Nội đón hai sự kiện nghệ thuật lớn tôn vinh lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ biểu diễn đương đại. Tối 28-4, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ trở thành không gian của đại nhạc hội chính luận thực cảnh “Âm vang Tổ quốc”, chương trình mở đầu chuỗi nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026. Với quy mô dự kiến 40.000 khán giả, hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia, đây được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật chính luận diễn ra ngoài trời tầm cỡ hàng đầu tại nước ta.

“Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện, được thiết kế như một trường ca sân khấu gồm hai phần: Phần một, với 3 chương “Trường ca trên Trống Đồng”, “Âm vang lịch sử”, “Khát vọng Việt Nam” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam); phần hai dành cho giới trẻ tiếp tục nối dài năng lượng yêu nước qua các ca khúc cách mạng được phối rock và khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Chương trình được dàn dựng giao thoa giữa giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, thực cảnh và công nghệ trình chiếu mapping 3D, lấy hình tượng trống đồng làm “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt. Điểm đáng mong chờ nhất là những lớp diễn có sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh tạo nên nét mới cho nghệ thuật chính luận.

Sức hút của “Âm vang Tổ quốc” còn đến từ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ như: Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Bức Tường, Ngũ Cung cùng các nghệ sĩ thính phòng hàng đầu. Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy cho biết, tiết mục “Người Việt thương nhau” với 500 diễn viên múa sẽ là điểm nhấn đặc biệt về tinh thần đại đoàn kết. “Đây là cuộc hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ để cùng kể câu chuyện về hình hài đất nước qua âm nhạc, với kỳ vọng trở thành “âm vang” đọng lại trong lòng khán giả về một Việt Nam tự cường và giàu lòng nhân ái”, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ.

Nếu “Âm vang Tổ quốc” là một đại nhạc hội tại sân vận động, thì “Giao hưởng non sông”, diễn ra tối 25-4 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng), lại mở ra một cách tiếp cận mới mẻ khi đưa giao hưởng xuống phố. Chương trình do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội tổ chức, quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Lê Phi Phi và chỉ đạo nghệ thuật của Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Đêm nhạc được kết cấu thành 5 chương theo hành trình: “Nhắc nhớ và Tự hào”, “Tình yêu và Quê hương”, “Chúng ta”, “Tôi”, “Việt Nam vươn mình”.

Điểm đột phá của “Giao hưởng non sông” là sự giao thoa giữa giao hưởng, pop và rap, cùng nỗ lực đưa nghệ thuật hàn lâm ra khỏi khán phòng, đến với công chúng trong không gian mở. Sự góp mặt của Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Hoàng Hải, Hương Tràm, Hoàng Quyên, Hồng Duyên… hứa hẹn đem đến một đêm nhạc “bùng nổ” cảm xúc.

Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội nhìn nhận, “Giao hưởng non sông” là lời khẳng định về một Việt Nam hiện đại, bản sắc và luôn vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng văn hóa vững chắc. Việc đưa giao hưởng đến phố đi bộ không đơn thuần là thay đổi địa điểm biểu diễn, mà là chuyển dịch tư duy tiếp cận công chúng, để nghệ thuật bác học bước vào đời sống.

Kết nối cảm hứng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Hai chương trình “Âm vang Tổ quốc”, “Giao hưởng non sông” được tổ chức là sự tiếp nối dòng chảy các chương trình nghệ thuật quy mô lớn đã hình thành mạnh mẽ từ năm 2025 với nhiều dấu ấn như : “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi”, “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, “V Fest - Vietnam Today”… Điều đó cho thấy, nghệ thuật chính luận đang bước ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc, hấp dẫn công chúng bằng ngôn ngữ biểu đạt mới, kết nối di sản với công nghệ trình diễn hiện đại và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao của nhân dân.

Đặc biệt, năm nay, các chương trình đều có sự kết hợp giữa cơ quan, đơn vị nhà nước, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp để hiện thực hóa. Đây cũng là biểu hiện sinh động trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, trong đó văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, là động lực phát triển.

Những sự kiện phục vụ hàng chục nghìn khán giả góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo mới cho công nghiệp văn hóa, từ sản xuất nội dung, công nghệ biểu diễn, tổ chức sự kiện đến xây dựng thương hiệu văn hóa quốc gia. Như đạo diễn Nguyễn Trung Dũng nhận định, “Âm vang Tổ quốc” là một ví dụ điển hình về công nghiệp văn hóa, khẳng định Việt Nam có thể tạo nên những siêu đại nhạc hội mang tầm vóc quốc tế từ chính chất liệu lịch sử, bản sắc và công nghệ sáng tạo đương đại.

Trong dòng chảy ấy, Hà Nội đang cho thấy vai trò tiên phong của một trung tâm sáng tạo, với các chương trình lớn vừa là hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, vừa là không gian cộng hưởng tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng thẩm mỹ công chúng và thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô phát triển bền vững.

Yên Nga (hanoimoi.vn)