Nhân chứng kể khoảnh khắc xe khách lật khiến 29 người thương vong tại Phú Yên

Nhân chứng kể lại, xe khách đang đi trên đường thì tông vào dải phân cách khiến xe lật nghiêng, mọi người trên xe la hét, tài xế đập kính cứu người.

Theo Phòng CSGT tỉnh Phú Yên, khoảng 1h ngày 8/2, xe khách tên "Tân Kim Chi" mang biển kiểm soát 50H-35547 đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt, khi đến đoạn quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì tông vào giải phân cách, lật nghiêng.

Vụ tai nạn 3 người tử vong tại chỗ, 26 người bị thương. 

Trong đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hiện đang tiếp nhận 20 nạn nhân với đa chấn thương và Trung tâm y tế thị xã sông Cầu tiếp nhận 6 người bị thương nhẹ. Nạn nhân tử vong tên Đỗ Thị Kim C. (SN 1991, quê Lâm Đồng) và 2 người tử vong chưa có thân nhân.

Đang làm thủ tục để đưa thi thể vợ về Đà Lạt an táng, anh Đỗ Minh Thiện - chồng của nạn nhân Đỗ Thị Kim C. cho biết, trước Tết, anh đưa vợ con về quê ngoại Quảng Nam ăn Tết và đang trên đường trở về nhà. 

Anh Thiện khóc nấc khi vợ mất sau vụ tai nạn.

Anh Thiện khóc nấc khi vợ mất sau vụ tai nạn.

Anh Thiện cho biết, khi vừa ăn tối xong, đi một đoạn thì thấy lạnh nên đắp mền cho con. Đến đoạn đổ đèo với tốc độ nhanh thì xe va chạm vào biển đèo Nại khiến xe lật nhào. Lúc đó anh đang ôm con gái 3 tuổi nằm giường tầng dưới, còn vợ nằm tầng trên, khi xe khách lật, người vợ văng xuống, người va đập vào kính xe dẫn đến tử vong. Anh và con gái cũng bị nhiều người đè lên.

 

"Không ngờ chuyến xe trở về nhà sau Tết lại là chuyến xe định mệnh khi chồng mất vợ, con gái 3 tuổi mất mẹ. Giờ đây, tôi chờ người thân đến để cùng đưa vợ về chứ tôi không còn biết gì nữa" - anh Thiện nói.

Đang điều trị tại Trung tâm y tế thị xã sông Cầu, anh Nguyễn Văn Gia Bảo cho biết, lúc 1h sáng nay, khi các hành khách trên xe đang ngủ thì cảm nhận được xe bị nghiêng.

"Trong giấc ngủ tôi cảm nhận được xe nghiêng, có cảm giác bị lật. Khi mọi người la hét thì tôi tỉnh giấc thấy xe lật thật. Khung cảnh rất hỗn loạn, tài xế tìm cách đập kính đê mọi người thoát ra ngoài" - anh Bảo nói. 

Anh Bảo và người yêu đi Đà Lạt để chụp ảnh cưới.

Anh Bảo và người yêu đi Đà Lạt để chụp ảnh cưới.

Anh Bảo nói thêm, xe Tân Kim Chi xuất phát từ Đà Nẵng vào lúc 17h35 tối 7/2, đa số mọi người trên xe đều rất trẻ, đi Đà Lạt để du lịch. "Tôi và người yêu đến Đà Lạt để chụp ảnh cưới nhưng không ngờ xe gặp nạn. Kế hoạch phải hủy để điều trị vết thương cho ổn định", anh Bảo cho biết.

Với cơ thể đầy thương tích, anh Huỳnh Minh Đạt và chị Đặng Thiện Nhân chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn thương tâm. 

"Thời điểm xảy ra tai nạn tôi và người yêu đang ngủ ở tầng dưới, khi xe lật nghiêng thì chúng tôi giật mình tỉnh dậy, rất may chúng tôi chỉ bị thương nhẹ, nhìn cảnh tượng vụ tai nạn mọi người như thế tôi rất buồn và mong cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc" - anh Đạt chia sẻ.

Đại diện Ban toàn giao thông tỉnh Phú Yên thăm hỏi nạn nhân và người nhà có nạn nhân bị mất.

Đại diện Ban toàn giao thông tỉnh Phú Yên thăm hỏi nạn nhân và người nhà có nạn nhân bị mất.

Sau vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND thị xã Sông Cầu còn thăm hỏi người bị thương tại 2 bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu và tỉnh Bình Định, hỗ trợ mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://vtcnews.vn/nhan-chung-ke-khoanh-khac-xe-khach-lat-khien-29-nguoi-thuong-vong-tai-phu-yen-ar924488.html

MINH MINH / VTC News