Người Hà Nội xấu, nhưng khối người mơ chẳng được

Hà Nội ô nhiễm là thế, người Hà Nội thiếu văn minh là thế mà sao người ta cứ thích đổ dồn về Hà Nội để sống và bon chen…

Tôi không dám tự nhận mình là người Hà Nội, dù gia đình tôi đã có 3 đời sống ở Hà Nội. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không cảm thấy chạnh lòng khi trên các trang báo mạng, các diễn đàn cứ liên tục nói xấu về Hà Nội và người Hà Nội.

Hà Nội xấu hay đẹp, người Hà Nội văn minh hay không văn minh thì cứ để cho tự mỗi người cảm nhận, tôi chẳng có ý kiến. Song tôi thấy lạ là, nhiều người cứ luôn miệng nói xấu Hà Nội nào là bẩn thỉu, ô nhiễm, chật chội,…nhưng lại cứ lao ra Hà Nội học tập.

nguoi ha noi xau nhung khoi nguoi mo chang duoc
Ảnh minh họa

Học xong lại muốn trụ lại Hà Nội tìm cơ hội cho mình, chứ chả ai có ý định về quê, dù họ vẫn tự khen quê họ thanh bình, không khí trong lành và con người thân thiện.Hà Nội xấu hay đẹp, người Hà Nội văn minh hay không văn minh thì cứ để cho tự mỗi người cảm nhận, tôi chẳng có ý kiến. Song tôi thấy lạ là, nhiều người cứ luôn miệng nói xấu Hà Nội nào là bẩn thỉu, ô nhiễm, chật chội,…nhưng lại cứ lao ra Hà Nội học tập.

Lạ thật đấy, sao họ không lựa chọn một nơi mà họ coi như “thiên đường” ấy để sinh sống mà lại cứ chọn Hà Nội bẩn thỉu và thiếu văn minh?. Mọi người trên diễn đàn này ai biết lý do vì sao giải thích dùm cho tôi với?.

Hai nữa là, các bạn cứ thi nhau chê bai người Hà Nội xấu tính, coi thường người khác, không thân thiện, giả dối,… nhưng tôi lại thấy rất nhiều người học xong bám trụ lại Hà Nội với hy vọng cưới được một người chồng, hoặc vợ có nhà Hà Nội, rồi chuyển hộ khẩu về Hà Nội để trở thành công dân Thủ đô.

Vậy Hà Nội ô nhiễm là thế, người Hà Nội thiếu văn minh là thế mà sao người ta cứ thích đổ dồn về Hà Nội để sống và bon chen, thậm chí khối người còn giở cả những thủ đoạn ra để được làm người Thủ đô, để làm gì nhỉ. Lại nhờ các bạn giải thích dùm tôi với.

Người xưa vẫn có câu, “Ăn cây nào, rào cây ấy”, vậy mà nhiều người đang sống tại Hà Nội, uống nước Hà Nội mà lại cứ đi nói xấu dân Hà Nội chẳng ra gì?. Đã bao giờ các bạn tự hỏi, tại sao Hà Nội lại ô nhiễm và lộn xộn như vậy không?. Một phần không nhỏ là do ý thức của chính những người dân nhập cư như tôi va các bạn gây nên đấy.

Tôi nói sai ư, vậy xin hỏi đã bao giờ bạn vứt một vỏ kẹo, một tàn thuốc lá hay một hành động gì đó tương tự xuống đường phố Thủ đô chưa?. Tôi đoán, 100% những người đọc bài viết này có câu trả lời “đã từng”, chỉ có điều họ dám nói ra hay không thôi. Vậy thì, đừng trách Hà Nội ô nhiễm, vì bản thân Hà Nội không thể ô nhiễm. Có trách, trách ý thức của chúng ta quá kém nên đã làm cho Hà Nội trở nên ô nhiễm.

/ Đất Việt