Xã hội
28/01/2025 23:52Người Hà Nội uống cà phê, thảnh thơi tận hưởng không khí chiều cuối năm

Những ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, các con phố Hà Nội vốn ngày thường ồn ào náo nhiệt từ sáng sớm cho tới đêm khuya nay trở nên thanh bình, vắng lặng.

Vài ngày trước đó, hàng triệu người dân đã rời Thủ đô để về quê ăn Tết sau một năm làm việc vất vả.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News trong ngày 29/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ), các con phố của Thủ đô thưa vắng người qua lại. Giao thông thuận tiện di chuyển, người dân thanh thơi dạo phố. (Hình ảnh ghi nhận tại trục đường Nguyễn Trãi chiều 29 Tết)

Người dân Thủ đô chọn cách sống chậm lại, chuẩn bị tâm thế vui tươi trước khi đón Xuân Ất Tỵ 2025.

Nhiều người thảnh thơi đạp xe dạo quanh Hàm Cá Mập.

Hoặc cùng nhau tập thể dục, hưởng không khí thoáng đãng, trong lành.

Thảnh thơi bên tách cà phê buổi sáng 29 Tết.

Hà Nội ngày cuối năm bình dị, gẫn gũi.

Khắp phố phường tràn ngập sắc cờ đỏ, rực rỡ màu hoa.

Nhiều người tản bộ quanh Hồ Gươm đơn giản chỉ để được cảm nhận sự thay đổi của đất trời trước thềm năm mới.

Thời tiết khô ráo khiến người dân cảm thấy dễ chịu.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, người lao động được nghỉ 9 ngày liên tục từ ngày 26 Tết tới hết ngày mùng 5 Tết.
- Hơn 120km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thay đổi ra sao sau một năm mở rộng? (2 giờ trước)
- Tại sao Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Anh? (2 giờ trước)
- Ukraine lại tung loạt UAV tấn công dữ dội vùng Moskva trong đêm (5 giờ trước)
- FIFA ASEAN Cup không có lần 2? (5 giờ trước)
- Cầu xong, vành đai khép kín, metro khởi động tạo lợi thế an cư của Ocean City (5 giờ trước)
- Hoàn tiền đến 200.000 đồng khi thanh toán hóa đơn tự động trên SHB SAHA (6 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 6-10: SJC niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng (6 giờ trước)
- Lầu Năm Góc sẽ xử bắn Nidal Hasan, thủ phạm vụ xả súng năm 2009 (7 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ: Xây nền phát triển bền vững từ ESG (7 giờ trước)
- Hạt nhân cho những trung tâm năng lượng (7 giờ trước)