Người Hà Nội “nghiến răng” đi chợ sau Tết

Các chợ chính tại Hà Nội chưa họp lại, nguồn cung không nhiều khiến giá các mặt hàng thực phẩm tăng cao. Đặc biệt, giá rau xanh tăng vọt bất thường.

\\"\\"
Giá rau xanh tại các \\"chợ cóc\\" tăng cao. Ảnh: Kh.V

Ế ẩm, nhưng tất cả mặt hàng thực phẩm đều tăng giá

Mặc dù đã mùng 5 Tết, nhưng hầu hết các chợ chính chưa họp lại. Thực phẩm bán tại các chợ cóc tự phát không nhiều,  không có sự quản lý của ban quản lý chợ nên tự do “hét” giá lên mức cao hơn cả thời điểm trong Tết.

11 giờ trưa 29.1.2020 (mùng 5 Tết), buồn rầu nhìn phản thịt  lợn vẫn còn đầy ắp, chị Trần Thị Thắm (Mê Linh, Hà Nội) than thở: Các công ty chưa bán lợn ra, chúng tôi phải cân móc hàm của các thương lái bán lẻ với giá 120.000 đồng/kg, phải bán ra ở mức 160.000-200.000 đồng/kg mới có lãi. Nhưng với giá này, nhiều người tiêu dùng chỉ hỏi giá rồi bỏ đi. Một phần vì mới Tết ra nhu cầu mua thịt cũng không cao, giá thịt lợn lại đắt nên rất khó bán”.

\\"\\"
Chị Thắm cho biết giá thịt lợn cao nên rất khó bán, đến trưa 29.1 phản thịt của chị vẫn còn gần 1/2.

Chị Trần Thị Hồng (tiểu thương kinh doanh tại ngõ 56 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng “kêu trời” vì quá ế ẩm. “Thịt lợn móc hàm 120.000 đồng/kg; thịt bò 350.000 đồng/kg. Giá lấy vào cao khiến chúng tôi rất khó bán ra. Thịt thăn bò phải bán 400.000 đồng/kg mới có lãi nên người mua cứ lắc đầu lè lưỡi bỏ đi. Gần 11 giờ trưa rồi mà tôi còn hơn 1 nửa số thịt chưa bán được”-chị Hồng nói.

Rau xanh tăng giá gấp 3 lần

Tại một chợ cóc trên phố Trần Vỹ, nhặt vài cọng hành lá và 2-3 cây rau mùi, bị người bán hàng đòi giá 18.000 đồng, chị Nguyễn Kim Khanh không khỏi giật mình. Hỏi sang các loại rau xanh, rau thơm khác, chị đều bị người bán hàng nói giá “trên trời”: Rau mùi: 50.000 đồng/kg (giá tăng gấp 3 lần), súp lơ: 27.000 đồng/cây bé (sát Tết 7.000 đồng/cây); su hào: 15.000 đồng/củ cỡ nắm tay nhỏ (sát Tết chỉ 4.000-5.000 đồng/củ) ; cần ta: 25.000 đồng/mớ (mớ nhỏ chỉ bằng 2/3 ngày thường), rau muống: 25.000 đồng/mớ (sát Tết 7.000 đồng/mớ), ớt chuông: 70.000 đồng/kg (sát Tết 25.000 đồng/kg)...

\\"\\"
Một mớ rau muống có giá 25.000-30.000 đồng. 

Tại nhiều \\"chợ cóc\\" mới \\"mọc\\" sau Tết Nguyên đán tại nhiều nơi, giá rau xanh cũng đắt ở mức không thể chấp nhận nổi.

Bà Nguyễn Thị Chính, bán rau tại phố Mai Dịch (Hà Nội) phân trần: Giá rau xanh mấy ngày nay tăng cao bởi trận mưa đá đêm 30 và ngày mùng 1 Tết và mưa dông diện rộng đã phá nát hết rau màu các tỉnh lân cận như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hưng Yên, Hải Dương... “Chúng tôi đi lấy hàng mà không có. Vùng Chương Mỹ cũng mưa  lớn rau bị dập nát hết, giá rau xanh đắt càng khó bán chứ chúng tôi không tự ý nâng giá” - bà Chính phân trần.

\\"\\"
Bà Chính phàn nàn, giá rau xanh tăng cao khiến cả người bán và người mua đều “gặp khó“. Ảnh: Kh.V

Bà Nguyễn Thị Vân (bán rau xanh tại ngõ 122 Mai Dịch (Hà  Nội) cũng cho rằng, giá rau xanh sẽ còn đắt trong 1-2 tuần tới, bởi lứa cũ chưa kịp thu hoạch đã bị mưa làm hỏng hết. “Phải chờ 2-3 tuần mới bắt đầu có rau vụ mới” - bà Vân cho biết.

L.V

 

 

/ laodong.vn