Câu chuyện nhân văn
08/09/2019 15:42Người đàn ông 3 lần trúng độc đắc trong một năm
Người đàn ông "số đỏ" khác thường nói trên là Richard Joyner, 52 tuổi, một cư dân thành phố Havre de Grace thuộc bang Maryland, Mỹ. Ông Joyner vừa đến trụ sở Công ty xổ số Maryland để nhận giải thưởng độc đắc của trò chơi Racetrax.
![]() |
| Ông Joyner nhận giải độc đắc thứ ba cho trò Racetrax. Ảnh: UPI |
Ông Joyner kể với hãng thông tấn UPI rằng, khi đến trạm đổ xăng Aberdeen Sunoco cuối tuần trước, ông quyết định chơi trò đua ngựa ảo đỏ đen Racetrax yêu thích của mình. Ông đã mua một vé Superfecta (cá cược 4 con ngựa về đích đầu tiên theo thứ tự) dành cho 11 vòng đua và thêm một số vé khác cho các cuộc đua cá nhân trên máy tính.
Kết thúc trò chơi, 4 con ngựa đeo số 12, 9, 5 và 2 đều lần lượt cán đích theo thứ tự nhất, nhì, ba và tư như ông Joyner chọn. Điều này đồng nghĩa ông đã ẵm giải thưởng tiền mặt lên tới 43.018USD (hơn 1 tỷ đồng) của trò Racetrax.
Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên ông Joyner trúng độc đắc. Chỉ trong vòng 12 tháng qua, ông đã 3 lần ẵm giải thưởng lớn của trò Racetrax, với hai lần còn lại là trúng 15.252USD (gần 355 triệu đồng) vào tháng 1 năm nay và trúng 39.697USD (hơn 923 triệu đồng) vào tháng 9 năm ngoái.
Người đàn ông 3 lần trúng độc đắc tâm sự, ông đã dành toàn bộ số tiền thưởng kiếm được để trả nợ và gửi tiết kiệm để dưỡng già.
- Không điều hòa, người Việt làm gì để chống chọi nắng nóng kỷ lục ở Anh? (2 giờ trước)
- Mua nhà Vinhomes Sài Gòn Park tháng 6: Lời ngay 1%, không lo chỗ học cho con (2 giờ trước)
- Dở khóc dở cười trẻ lên lớp 1 phải quay lại lớp mẫu giáo lớn (3 giờ trước)
- Công thức giảm rủi ro trong 'cuộc chơi bạc tỷ' của điện ảnh Việt (3 giờ trước)
- 3 trường hợp được giảm 70% tiền sử dụng đất (5 giờ trước)
- 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở bang Iowa, Mỹ (5 giờ trước)
- Chung kết Champions League lập kỷ lục xem lậu (6 giờ trước)
- Nga tấn công tên lửa vào Kiev (7 giờ trước)
- Mỹ - Iran: Xung đột không hồi kết? (8 giờ trước)
- Nắng 40 độ C: Nhận biết sớm 3 tình trạng nguy hiểm kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ (8 giờ trước)
