Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều người dân làng Lại Đà không cầm được nước mắt khi nhớ về người con ưu tú của quê hương - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Từ hôm qua đến giờ, thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) chìm trong không khí buồn thương khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Ai cũng rưng rưng nghẹn ngào, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi quá bất ngờ của ông. Bà Ngô Đình Thủy rơi nước mắt khi nhắc đến Tổng Bí thư. Theo bà Thủy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi nhưng cũng đầy nghiêm khắc. "Nhân dân thôn Lại Đà luôn yêu quý và tự hào về bác Trọng", bà Ngô Đình Thủy nói. 

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Người dân làng cổ Lại Đà bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, sáng 20/7, dù đều chung tâm trạng buồn thương nhưng người dân nơi đây tất bật dọn dẹp đường làng, ngõ xóm sạch sẽ để chuẩn bị hậu sự cho người con ưu tú của quê hương.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5
Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6
Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

Người dân cùng nhau quét đường, quét đình chùa, nạo vét hồ để giữ cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 8

Một rạp lớn được dựng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà để chuẩn bị đón tiếp thân nhân gia đình Tổng Bí thư và các đoàn khách.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 9

Người dân tập trung quét dọn sân nhà văn hóa thôn.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 10

Trong khuôn viên nhà văn hóa thôn, còn có khoảng 50 đoàn viên thanh niên thôn Lại Đà dọn dẹp vệ sinh.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 11

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn Phú, cách đây nửa tháng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm nhà, thắp hương tổ tiên, ngắm lại ngôi nhà mới sửa sang. "Mỗi lần Tổng Bí thư về thăm quê, nhân dân ở đây đều được chứng kiến tình cảm của Tổng Bí thư dành cho quê hương. Với các cán bộ, Tổng Bí thư đều căn dặn phải giữ đạo đức Cách mạng để thực sự xứng đáng là những đảng viên", ông Việt nói.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 12

Bạn Lương Thị Lan Phương, Bí thư chi đoàn thôn Lại Đà, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi luôn coi Tổng Bí thư là tấm gương sáng để noi theo. Chúng tôi cũng luôn phấn đấu để xứng đáng là thế hệ con cháu của Tổng Bí thư tại quê hương Lại Đà".​​​​

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 13

Con đường dẫn vào làng cổ Lại Đà - quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 14

Cây Bồ đề được nhân giống từ Đại Bảo Tháp (Bồ đề Đạo tràng - Ấn Độ) do Tổng Bí thư mang về từ chuyến công tác Ấn Độ năm 2010. Nhân dịp lễ hội làng 10 - 11/3/2014, cán bộ và người  dân thôn Lại Đà đón nhận, trồng cây tại đình Lại Đà. 

Người dân làng cổ Lại Đà rơi nước mắt kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 15

Trong đình Lại Đà còn có cây ngọc lan được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng vào ngày 21/2/2007. 

https://vtcnews.vn/nguoi-dan-lang-co-lai-da-roi-nuoc-mat-ke-ve-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ar884413.html

VIÊN MINH / VTC News