Thời sự
06/06/2025 22:28Người dân chào đón đoàn quân ra Bắc luyện tập diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh

Trưa 6/6, sân ga Hà Nội rộn ràng với tiếng loa thông báo tàu đến, tiếng bước chân, tiếng reo vui và những tràng pháo tay vang dội. Những chuyến tàu đầu tiên chở lực lượng quân đội, dân quân tự vệ từ ga Sài Gòn (TP.HCM) và ga Tam Kỳ (Quảng Nam) đã đến Thủ đô, mang theo 1.663 cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 - lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Rất đông người dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và lực lượng quân đội Thủ đô có mặt từ sáng sớm để chào đón đoàn.

Mọi người đứng kín quanh khu vực sân ga chào đón các khối diễu binh Bộ Quốc phòng.


Các chiến sĩ tham gia diễu binh khi đến ga Hà Nội được Nhân dân Thủ đô nồng nhiệt chào đón.

Những cái bắt tay siết chặt, những bó hoa tươi thắm, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự hào làm cho không khí thêm phần trang trọng và ấm áp.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia nhiệm vụ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình. Ngay từ khi nhận lệnh cơ động ra Hà Nội, tất cả mọi người đều ý thức đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự lớn lao. Khi bước xuống sân ga và thấy người dân đón chào đông như vậy, tôi thật sự xúc động. Mọi mệt mỏi sau hơn một ngày đi tàu như tan biến hết”, Tuyết Lan (Khối nữ du kích miền Nam) vui mừng nói.

Ngọc Nhi (khối Nữ du kích miền Nam) cười rạng rỡ sau gần 40 tiếng ngồi tàu. Cô chia sẻ: “Sau khi ra Hà Nội, toàn bộ sẽ di chuyển về điểm tập kết theo phương án đã được phê duyệt. Từ giờ đến 2/9, mọi người sẽ bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung, sơ duyệt và tổng duyệt. Cảm nhận được sự kỳ vọng của Nhân dân, chúng tôi càng có thêm động lực để rèn luyện kỹ lưỡng, góp phần vào thành công của buổi lễ trọng đại”.

"Hôm nay, khi vừa đến sân ga, thấy người dân vẫy chào, các bạn sinh viên chạy đến quạt mát, chia nước, lòng tôi ấm lắm. Những hành động nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm. Nó khiến chúng tôi càng nhận rõ trách nhiệm phải luyện tập thật nghiêm túc, thật chỉnh chu để xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân”, Trung úy Trần Thị Hồng Vân (26 tuổi, đến từ Quân khu 5) xúc động nói.



Các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên chào đón đoàn diễu binh, tay cầm những chiếc quạt mini chạy pin hướng về các chiến sĩ, góp phần xua tan cái nắng hè oi ả của Hà Nội.

Sau khi tới ga Hà Nội, các lực lượng di chuyển về địa điểm tập kết đã quy định để được bố trí đảm bảo ăn nghỉ, sinh hoạt, sẵn sàng chuẩn bị luyện tập, thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các lực lượng sẽ tập luyện chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là huấn luyện cơ bản tại trường, giai đoạn 2 là huấn luyện tập trung cấp Bộ, và giai đoạn 3 là diễn tập thực địa tại Hà Nội. Dự kiến ngày 5/6 sẽ kết thúc giai đoạn 1 và bước sang giai đoạn 2 với nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt hơn.

Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt các cô gái đại diện cho Khối nữ du kích miền Nam.

Đoàn diễu binh chào người dân chuẩn bị về điểm tập kết.
- Đức Phật bị chê quá trẻ: Bài học công sở 2.500 năm cho gen Z (1 giờ trước)
- Vì sao người Thái Lan ăn bằng thìa và nĩa thay vì dùng đũa? (1 giờ trước)
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (2 giờ trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (3 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (3 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (3 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (3 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (4 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (5 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (5 giờ trước)