Câu chuyện nhân văn
31/08/2019 16:27Nghi phạm khỏa thân chạy trốn cảnh sát Mỹ
Ngày 27/8, phát hiện ba thi thể (mẹ ruột (62 tuổi), chị dâu (25 tuổi), và cháu trai hai tuổi) tại nhà riêng của Matthew, cảnh sát đã vây bắt người đàn ông này.
100 cảnh sát được huy động tham gia. Nhà chức trách phải đóng cửa trường học và điều xe bọc thép tới vì nghi can có thể có súng trường.
Khoảng ba tiếng sau, một cảnh sát viên phát hiện Matthew chạy ra khỏi nhà đi về phía bìa rừng trong tình trạng khỏa thân. Cảnh sát xịt hơi cay nhưng Matthew không dừng lại mà còn bóp cổ người đàn ông cao tuổi đứng bên đường. Cảnh sát phải dùng gậy đánh mới giải cứu được nạn nhân này.
Cuối cùng, cảnh sát chặn đường và khống chế nghi phạm với sự trợ giúp của cảnh khuyển. Khẩu súng trường được tìm thấy ở cánh rừng sau nhà Matthew.
Nhà chức trách hiện khởi tố Matthew về tội Giết người cấp độ 1 song chưa công bố động cơ gây án. Theo một số người họ hàng của Matthew, anh ta bị bệnh tâm thần từ lâu.
Sau khi bị bắt, Matthew đã tự đập đầu vào thành xe và hiện phải điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm được đặt trong chế độ giám sát chống tự tử.
Quốc Đạt (Theo New York Post, Associated Press, ABC 13)
- Không điều hòa, người Việt làm gì để chống chọi nắng nóng kỷ lục ở Anh? (4 giờ trước)
- Mua nhà Vinhomes Sài Gòn Park tháng 6: Lời ngay 1%, không lo chỗ học cho con (4 giờ trước)
- Dở khóc dở cười trẻ lên lớp 1 phải quay lại lớp mẫu giáo lớn (5 giờ trước)
- Công thức giảm rủi ro trong 'cuộc chơi bạc tỷ' của điện ảnh Việt (5 giờ trước)
- 3 trường hợp được giảm 70% tiền sử dụng đất (7 giờ trước)
- 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở bang Iowa, Mỹ (7 giờ trước)
- Chung kết Champions League lập kỷ lục xem lậu (8 giờ trước)
- Nga tấn công tên lửa vào Kiev (9 giờ trước)
- Mỹ - Iran: Xung đột không hồi kết? (10 giờ trước)
- Nắng 40 độ C: Nhận biết sớm 3 tình trạng nguy hiểm kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ (10 giờ trước)