Giải trí
06/09/2019 07:08Nghệ sĩ Mạc Can nhập viện khẩn cấp vì bị xuất huyết tiêu hóa nặng
Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết hiện nghệ sĩ Mạc Can nằm một mình trong bệnh viện Gia Định (TP.HCM), khoa nội tiêu hoá. Nghệ sĩ Mạc Can bị xuất huyết tiêu hóa rất nặng, đang chờ nội soi.
Trao đổi với VietNamNet, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết: "Bây giờ chú vẫn còn nhận biết được nhưng sức khỏe yếu. Hiện bác sĩ đang đợi người nhà đến làm thủ tục để tiến hành nội soi cho chú. Anh Mai Trần có chia sẻ với tôi là sức khỏe chú Mạc Can yếu, miệng cũng hơi bị méo gần giống như biểu hiện của tai biến, nhưng chú vẫn hay pha trò vui để tinh thần được lạc quan", đạo diễn Nguyễn Phương Điền nói thêm.
Theo chia sẻ của nam đạo diễn, nghệ sĩ Mạc Can rất giữ kín chuyện đời tư nên anh cũng không biết được nhiều thông tin. Hiện anh đang làm dự án phim Vua bánh mỳ nên có mời nghệ sĩ Mạc Can tham gia. Vì vậy, khi nam diễn viên phải nhập viện, một số người đã thông báo cho anh biết.
![]() |
| Tuy đang bị bệnh nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. |
Liên lạc với Mạc Can, nam nghệ sĩ vẫn tỏ ra lạc quan và trả lời rằng: "Tôi khỏe re", khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại. Nam diễn viên cho hay hiện ông vẫn chưa biết mình bị bệnh gì và đang đợi bác sĩ tiến hành nội soi.
"Sáng nay, tôi chạy đến hội nhà văn, trên đường về thì tôi thấy trời nắng nhưng vì bận nhiều công việc nên vẫn phải đi. Khi chạy đến nhà một người quen thì tôi bị chóng mắt nên có dừng xe lại và gục đầu ngủ trên xe 15 phút. Sau đó, người ta đưa tôi vào nhà nằm nghỉ, uống sữa. Đến chiều thì họ đưa tôi vào viện", nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ nguyên nhân phải nhập viện.
Nghệ sĩ Mạc Can có tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945. Ông nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như đóng hài, đóng phim, biểu diễn ảo thuật và viết văn.
Ông ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim như Ván bài lật ngửa, Bông hồng đẫm lệ, Xích lô, Người đẹp Tây Đô, Cổ tích Việt Nam... Vì cuộc sống mưu sinh, Mạc Can rất tích cực viết chuyện ngắn đăng báo nhưng tiền nhuận bút khá thấp.
Trong một bài phỏng vấn với VietNamNet, Mạc Can tự nhận mình nghèo nhưng chưa một lần than thở. Ông bảo lúc sinh thời cha dạy 3 điều sẽ khắc cốt nhớ đến già, đó là: Không than thở. Không nói láo. Không hại ai.
Mạc Can không giấu giếm khi chia sẻ rằng điều sợ của ông là không có phim đóng nhưng sợ hơn là đóng phim xong rồi mà chờ hoài không thấy người ta trả tiền. "Đau lắm, tủi lắm chứ chẳng chơi" - Mạc Can chua xót.
Lưu Hằng
| Mạc Can: Ông hề già lạc quan
Mạc Can là một nghệ sĩ hài. Hơn nửa thế kỷ ông đóng kịch, đóng phim, làm những trò ảo thuật nho nhỏ khiến khán ... |
- Những người sắp qua đời thường có một số giấc mơ giống nhau (20/04/26 20:59)
- Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Trung và miền Nam (20/04/26 20:40)
- Nàng hậu dòng dõi 'trâm anh thế phiệt', giữ kỷ lục thông thạo 5 ngoại ngữ (20/04/26 20:19)
- Ra mắt Vinhomes Hải Vân Bay - biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu (20/04/26 20:08)
- Khoang giường nằm hạng phổ thông lần đầu xuất hiện trên máy bay (20/04/26 20:01)
- Vì sao vitamin K2 được coi là "đồng minh" trong cuộc chiến chống ung thư? (20/04/26 19:37)
- USD phục hồi trong thận trọng khi căng thẳng Mỹ - Iran tái diễn (20/04/26 19:18)
- Già hóa dân số ở Việt Nam và bài toán phát triển trong giai đoạn mới (20/04/26 18:55)
- Các ông lớn dầu khí "rục rịch" rời điểm nóng Trung Đông (20/04/26 18:39)
- Tuyển sinh 2026: Tăng sàng lọc, chuẩn hóa chất lượng (20/04/26 18:19)
