Ngẫm về chữ “tình” phía sau vụ thảm án ở Cao Bằng

Trong nỗi đau tột cùng vì mất người thân, người ta thường tìm mọi cách trút hận thù lên hung thủ và những người thân của kẻ gây ra tội ác. Nhưng, càng theo dõi vụ việc, dư luận càng thấy nể phục chữ tình mà gia đình hung thủ và gia đình nạn nhân dành cho nhau.

Bố nghi phạm vay tiền mua quan tài cho nạn nhân

Vụ thảm án do đối tượng Lý Đình Khánh trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng gây ra đã cướp 4 mạng người vô tội. Các nạn nhân được xác định là chị Triệu Thị Ph., 35 tuổi; cháu Triệu Văn T., 6 tuổi và cháu Triệu Thị U., 2 tuổi đã tử vong, còn bà Lý Thị D., 86 tuổi bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Cho tới bây giờ, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh bởi sự chết chóc quá thương tâm. Ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết, ở địa phương, Khánh làm ruộng, trồng rừng, thời gian rảnh anh ta đi làm công nhân xây dựng cầu đường hay phụ hồ.

Men theo con đường mòn lởm chởm hộc đá, bốn bề là rừng cây rậm rạp, cao ngút, PV tới được căn nhà của Lý Đình Khánh ở thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Căn nhà cột gỗ, mái lợp prô-xi-măng lụp xụp nằm sâu cuối đường mòn.

ngam ve chu tinh phia sau vu tham an o cao bang

Căn nhà của bố mẹ nghi phạm.

Trong nhà không có tài sản gì đáng kể. Ông Lý Văn Th. (bố ruột Khánh) ngồi bất động trên chiếc ghế, khuôn mặt buồn rười rượi. Phía bên ngoài có một vài người thân, họ hàng gần xa biết chuyện đến động viên tinh thần ông.

“"Con dại cái mang". Ông Lý Văn Th. là người tử tế, tốt bụng nên chúng tôi cũng giúp gia đình ông Th. chút ít tiền để ông đi lo tang lễ cho gia đình nạn nhân”, một người tới thăm ông Th. chia sẻ.

“Sau khi nó gây ra tội ác, tôi và gia đình đã vét hết số tiền có trong nhà rồi đi vay mượn hàng xóm thêm chút ít để mua 4 chiếc quan tài cho gia đình bị hại lo hậu sự...”, ông Th. nói.

Bố của nghi phạm cũng cho biết thêm, từ trước đến giờ, hai bên gia đình vẫn sống với nhau hòa thuận, chưa từng có xích mích. Vợ của Khánh chơi thân với nạn nhân Triệu Thị Ph.-người mà Khánh có ý định hiếp dâm nhưng bất thành. Việc Khánh có sử dụng ma túy hay không, ông Th. từng nghi ngờ nhưng chưa bắt quả tang. "Không biết nó ăn phải thứ gì mà nó làm việc táng tận lương tâm tới vậy", ông Th. vò đầu bứt tai, vẻ mặt nhàu nhĩ.

“Tôi không trách móc gì họ”

Chia sẻ với PV, anh Triệu Văn L. (trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng), người mất 2 đứa con, mất mẹ và chị dâu cho hay: Khi vụ án xảy ra, anh đang ngủ thì thấy điện thoại rung. Nghe điện thoại anh L. nhờ anh rể chở về ngay trong đêm. Về đến đầu ngõ, anh L. thấy có hàng chục người dân đứng tập trung hai bên đường, căn nhà của chị dâu là Triệu Thị Ph. (nạn nhân bị Khánh sát hại) đã bị cháy rụi nên nghĩ rằng chỉ là cháy nhà. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi nhận được tin sét đánh, 2 con của tôi, mẹ đẻ, chị dâu bị sát hại, đang nằm trong nhà... Tôi như chết đứng”, anh L. đau đớn kể lại.

Đau đớn vì mất con, mất mẹ, nhưng anh L. và vợ không căm hận, tìm cách trút nỗi đau thương lên gia đình nghi phạm. Chị Triệu Thị C. (mẹ ruột 2 cháu bé bị Khánh sát hại) cho biết: “Cùng là người dân sống với nhau ở đây nên tôi cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh khó khăn của ông Th.. Khi sự việc xảy ra, ông ấy cũng đã sang gặp gia đình để nói lời xin lỗi. Việc thỏa thuận đền bù, hỗ trợ chi phí lo hậu sự, ông Th. nói xin được trả dần, gia đình tôi cũng đồng ý...”.

Cũng theo chị C., sau khi ông Th. sang nói chuyện, gia đình chị cũng không đòi hỏi nhiều, cũng chẳng gây khó dễ. Những gì con ông Th. làm thì theo chị C. hãy để cho pháp luật phán xử.

Mẹ đẻ của nạn nhân Ph. cho hay: “Ông Lý Văn Th. (bố ruột Khánh) đã sang nói chuyện với gia đình ngay sau khi con ông ta gây họa. Gia đình ông Th. nghèo, vợ ông thường xuyên đau ốm nên cũng chỉ tạm thời giúp được chút ít tiền mua quan tài, chi phí lo hậu sự...”.

"Vợ chồng ông ấy không có lỗi, tôi không trách móc gì họ. Vì con mà ông ấy chịu khổ, chúng tôi là nạn nhân cũng vậy, ông ấy sống với hàng xóm cũng không đến nỗi", bà này cho biết.

Ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: “Gia đình ông Th. cũng thuộc diện khó khăn của xã. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi thường xuyên có mặt và nắm được gia đình ông ấy cũng túc trực hàng ngày ở gia đình các nạn nhân. Còn về việc đền bù như thế nào thì chúng tôi không tham gia, để cho 2 gia đình tự thương lượng...”.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, ngoài việc lấy lời khai, điều tra nguyên nhân vụ án thì Công an tỉnh Cao Bằng cũng phối hợp cùng các đơn vị tiến hành động viên nhân dân trong khu vực ổn định tinh thần để yên tâm làm ăn, sinh sống. Mặt khác, công an tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tránh gây bức xúc cho gia đình bị hại. Vì theo đánh giá của lãnh đạo công an tỉnh thì nếu không làm tốt công tác tư tưởng, có thể dẫn tới việc thù hằn giữa 2 dòng họ và tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án khác.

ngam ve chu tinh phia sau vu tham an o cao bang Thảm án ở Cao Bằng: Nghi phạm qua lời kể của hàng xóm

"Trước lúc gây án, Khánh là người hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Riêng "máu dê" của hắn thì người trong làng ai cũng ...

ngam ve chu tinh phia sau vu tham an o cao bang Thảm án ở Cao Bằng: "Tôi thấy ông ấy cũng khổ nên không đòi hỏi nhiều"

“Ai gây họa thì phải chịu, tôi thấy ông ấy cũng khổ nên không đòi hỏi nhiều, cũng chẳng gây khó dễ. Mất con cái ...

ngam ve chu tinh phia sau vu tham an o cao bang Người cha mất 2 con trong vụ thảm án Cao Bằng: "Tôi như điên dại...”

"Tôi như chết đứng khi hay tin, rất muốn chạy vào hiện trường cùng người thân nhưng lúc đó công an đang khám nghiệm. Lúc ...

/ http://www.nguoiduatin.vn