Hồ sơ vụ án
27/09/2018 16:20Nga: Dân lo sợ người đàn ông ướp xác hàng loạt trẻ em gái làm búp bê
|
Một trong những xác chết Moskvin giữ trong nhà của mình ở Nizhny Novgorod, miền tây nước Nga.
Anatoly Moskvin, 52 tuổi, đã thừa nhận tội ác khủng khiếp với các bé gái 3 đến 12 tuổi tại tòa án hồi năm 2013. Nhưng giờ đây, gia đình nạn nhân đang vô vùng lo lắng rằng Moskvin có thể được thả tự do.
Moskvin từng nói với phụ huynh của nạn nhân: "Các người đã bỏ rơi con gái của mình, tôi mang các em về và làm ấm cho các em”.
Người đàn ông Nga đã mặc quần áo, trang điểm cho xác chết, làm cho giống búp bê tại nhà hắn sống cùng bố mẹ ở thành phố Nizhny Novgorod, miền tây nước Nga.
Moskvin cũng đánh dấu ngày sinh nhật của mỗi nạn nhân trong phòng ngủ của mình. Cái xác Moskvin giữ lâu nhất là 9 năm.
Tuy nhiên, Moskvin bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và không thể hầu tòa. Do đó, hắn được gửi đến một bệnh viện tâm thần.
Moskvin đưa ra những giải thích khác nhau về hành vi của mình. Hắn nói rằng mình đang chờ đợi khoa học tìm cách làm cho các bé gái sống lại, cũng như muốn trở thành chuyên gia ướp xác.
Nhưng giờ đây, các bác sĩ tâm thần nói rằng quá trình chữa trị cho Moskvin đã tiến triển. Họ đệ đơn lên tòa án, yêu cầu thả Moskvin khỏi bệnh viện tâm thần và tiếp tục điều trị tại nhà.
Theo báo news.com.au, tòa án thường làm theo lời đề nghị của các chuyên gia.
Bà Natalia Chardymova, 46 tuổi, mẹ của một nạn nhân, lo sợ Moskvin có thể được thả tự do trong tuần này.
Chardymova, có một cậu con trai 9 tuổi, nói: “Sinh vật này mang lại nỗi sợ hãi, sự kinh hoàng cho cuộc sống của tôi.
"Tôi rùng mình khi nghĩ rằng anh ta có quyền tự do đi bất kỳ nơi nào anh ta muốn…
“Hắn cần phải được giám sát. Tôi muốn hắn nhận án tù chung thân. Có sự giám sát y tế nhưng không có quyền di chuyển tự do”.
| Chiếc tất bẩn giúp lần ra manh mối kẻ sát nhân
Hiện trường có dấu chân của người đi tất song không giúp cảnh sát Trung Quốc phá án cho tới khi giám định tìm ADN ... |
| Vụ án cái quần và đơn khất nợ trại giam của cha kẻ sát nhân
Đứa con trai phạm tội giết người đã hơn 10 năm, người cha khốn khổ không gom được tiền án phí cho con, đã phải ... |
| Ướp xác mẹ để nhận lương hưu suốt 3 năm
Subhabrata Majumdar, một chuyên gia về công nghệ thuộc da ở thành phố Kolkata (bang Tây Bengal, Ấn Độ), đã bị bắt vì nghi bảo ... |
- KOL hoảng sợ 'cầu cứu' khi gặp biến chứng 'kinh khủng' sau xóa hình xăm (1 giờ trước)
- Vì sao phần lớn người châu Âu có mắt màu xanh? (1 giờ trước)
- Bà cụ U90 si mê 'tổng tài bá đạo' do AI tạo ra và viết thư tình mỗi ngày (1 giờ trước)
- 'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời (1 giờ trước)
- Thị trường vàng tuần tới: Tâm lý lạc quan trở lại (4 giờ trước)
- Hà Nội thông qua Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm (5 giờ trước)
- Rác thải bóp nghẹt 5km kênh ở Hà Nội, nước đen hôi nồng nặc (5 giờ trước)
- Thị trường chứng khoán khó đoán định, tuần tới nhà đầu tư có nên xuống tiền? (5 giờ trước)
- Iran tuyên bố tập kích loạt tàu quân sự Mỹ, nhiều binh sĩ thiệt mạng (6 giờ trước)
- Chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (7 giờ trước)