Quốc tế
30/12/2024 15:39Nạn nhân sống sót trong thảm kịch máy bay ở Hàn Quốc nói lời đầu tiên sau khi tỉnh dậy
Lee Mo là một trong 2 người may mắn được cứu sống trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến gần như toàn bộ người trên chuyến bay của Jeju Air thiệt mạng hôm 29/12. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Lee Mo là tiếp viên phục vụ hành khách ở cuối khoang.
Theo giám đốc bệnh viện Ju Woong, Lee Mo nói với bác sĩ tại bệnh viện rằng: "Khi tôi tỉnh lại, tôi đã được cứu rồi".
Một trong hai người sống sót được đưa đến bệnh viện. (Ảnh: Yonhap)
Tuy nhiên, ông Ju Woong không hỏi về chi tiết vụ tai nạn, vì ông tin điều đó không giúp ích cho quá trình hồi phục của bệnh nhân. Hiện tại, Lee Mo đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt và được chẩn đoán bị gãy nhiều xương.
"Anh ấy hoàn toàn có thể giao tiếp. Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy bị mất trí nhớ", ông Ju Woong nói.
Trong khi đó, người sống sót còn lại là tiếp viên hàng không 25 tuổi họ Koo và đang điều trị tại Trung tâm Y tế Asan ở phía đông Seoul. Theo báo cáo, tình trạng của Koo ổn định, dù bị thương ở mắt cá chân và đầu.
Theo cơ quan chức năng, có 175 khách trên chuyến bay, gồm 173 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan, cùng 6 người trong phi hành đoàn. Hãng hàng không Jeju Air cam kết khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
"Chúng tôi đang tiến hành xác định nguyên nhân chính xác xảy ra sự việc. Máy bay đã hoạt động trong vòng 15 năm qua và chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào", công ty này cho hay.
Trước đó, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy hai hộp đen của chiếc Boeing 737-800 gặp nạn.
Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cũng thông báo việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn có thể kéo dài từ 6 tháng đến 3 năm. Do máy bay được sản xuất bên ngoài Hàn Quốc nên các điều tra viên sẽ cần tham khảo ý kiến từ phía nhà sản xuất các bộ phận chính của máy bay.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. Ông Choi Sang-mok gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Quốc tang bắt đầu từ ngày 29/12 đến đêm 4/1/2025.
- 5 nhân vật có thật trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (1 giờ trước)
- Vua Càn Long kinh điển của màn ảnh: Sự nghiệp 'đóng băng' vì bê bối bạc tình (1 giờ trước)
- Vì sao vi cá mập lại đắt đến mức thành thước đo sự giàu sang? (1 giờ trước)
- Những dòng sông trở lại với vai trò vận tải (2 giờ trước)
- Tại sao người Nhật thích ăn trứng sống? (2 giờ trước)
- Cơn sốt AI bắt đầu tạo ra một “núi nợ” 450 tỷ USD (3 giờ trước)
- Mua bán tài khoản ngân hàng, coi chừng 'rước họa vào thân' (4 giờ trước)
- Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương (4 giờ trước)
- Trợ lý AI của Meta tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ (4 giờ trước)
- Hội nhóm 'Con ghét bố mẹ': Ranh giới nào giữa giãi bày và nội dung gây hại? (5 giờ trước)