Vsemirnova Svetlana yêu thích võ thuật, kiên trì tập luyện võ công Thiếu Lâm Tự trong nhiều năm.
Dưới tòa bảo tháp cổ kính và trang nghiêm, năm võ sinh xếp hàng ngay ngắn. Sau động tác mở đầu, họ tuân theo khẩu lệnh, tung ra những cú đấm, cú đá đầy uy lực, trình diễn một bài Thiếu Lâm trường quyền mạnh mẽ. Người dẫn đầu nhóm là Svetlana Vsemirnova, cô gái người Nga sinh năm 1988.
Lấy chồng là đệ tử Thiếu Lâm
Svetlana, hiện là giám đốc Trung tâm Văn hóa Thiếu Lâm tại St. Petersburg (Nga). Cô hầu như mỗi năm đều dẫn học viên đến chùa Thiếu Lâm để tham quan và học võ. Bạn bè gọi cô bằng cái tên thân mật “Lana”.
Mặc dù không nhớ nổi mình đã đến Trung Quốc bao nhiêu lần, nhưng Lana không thể quên lần đầu tiên cô tiếp xúc với võ thuật Trung Hoa.

Svetlana Vsemirnova nhiều lần tới Thiếu Lâm Tự
Svetlana kể lại: "Lần đầu tiên tôi thấy võ thuật Trung Hoa là khoảng 10 năm trước, khi đang học tiếng Anh tại Anh. Một người Colombia biểu diễn và nó kỳ diệu đến mức để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi." Svetlana nói rằng điều đó giống như việc tìm thấy một chiếc chìa khóa. Từ Anh đến Nga, rồi đến Trung Quốc, võ thuật đã mở ra cho cô một “hành trình kỳ diệu”.
Không thể quên được võ thuật Trung Hoa, Svetlana trở về Nga và tìm đến một trường dạy võ tại St. Petersburg, nơi cô bắt đầu học Thiếu Lâm. Huấn luyện viên của cô là một người Nga, Oleg Gizatullin, đồng thời cũng là đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm.
“Thầy đầu tiên dạy tôi võ Thiếu Lâm, sau này lại trở thành chồng tôi”, Svetlana thổ lộ. Sau khi kết hôn, Svetlana giúp chồng quản lý Trung tâm Văn hóa Thiếu Lâm, nơi hiện có hơn 20 học viên. Hai vợ chồng, một người là học giả, một người là võ sĩ. Cô dạy tiếng Trung cho học viên, trong khi chồng cô dạy họ võ thuật.
Năm 2010, các võ tăng chùa Thiếu Lâm đã biểu diễn tại Moskva (Nga). Svetlana cho biết cô vô cùng choáng ngợp khi xem buổi biểu diễn. Dù không hiểu tiếng Trung, nhưng cô có thể cảm nhận được văn hóa và trí tuệ của võ thuật Thiếu Lâm qua từng động tác của các võ tăng.

Svetlana và chồng đều yêu thích võ công Thiếu Lâm
Muốn dùng võ thuật để giúp đỡ người khác
Năm 2012, "Liên hoan Văn hóa Thiếu Lâm Châu Âu lần thứ nhất" được tổ chức tại Đức. Đây cũng là lần đầu tiên Svetlana tham gia thi đấu kung fu Thiếu Lâm và gặp phương trượng chùa Thiếu Lâm, đại sư Thích Vĩnh Tín.
Sau khi vượt qua giai đoạn nhập môn, Svetlana nhận ra rào cản lớn nhất trong quá trình học võ của mình chính là ngôn ngữ. "Từ lúc đó, ước mơ lớn nhất của tôi là đến Trung Quốc để học tiếng Trung”, cô cho biết.
Năm 2013, khi lần đầu đặt chân đến chùa Thiếu Lâm, Svetlana càng quyết tâm hơn trong việc học tiếng Trung. Đến năm 2014, cô thi đỗ vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đúng như mong muốn.
"Mục đích học tiếng Trung của tôi là để luyện võ và tìm hiểu văn hóa Thiếu Lâm ngay tại chùa Thiếu Lâm”, Svetlana chia sẻ.
Năm 2018, một họa sĩ người Nga đến làm việc tại chùa Thiếu Lâm, Svetlana đã đảm nhận vai trò phiên dịch trong 3 tháng. Trong thời gian này, cô đã nghiên cứu sâu về ba lĩnh vực quan trọng của chùa Thiếu Lâm là "Thiền, võ học và y thuật", đồng thời sinh hoạt như các tăng nhân tại đây.

Svetlana dạy võ cho các học viên
Đến nay, cô đã nắm vững nhiều bài quyền Thiếu Lâm như Nhu Quyền, Tiểu Hồng Quyền, Bát Đoạn Cẩm và thậm chí luyện thành Dịch Cân Kinh.
Trong quá trình học tập tại chùa Thiếu Lâm, Svetlana cũng đến dược phòng Thiếu Lâm – nơi có lịch sử hơn 800 năm – để học hỏi về y thuật Trung Hoa, bao gồm xoa bóp và châm cứu.
"Sự uyên thâm của văn hóa Thiếu Lâm và võ thuật Thiếu Lâm thực sự là vô tận”, Svetlana tâm sự. Cô tin rằng đây là một quá trình học tập không ngừng, đòi hỏi sự kiên trì để có thể liên tục tiến bộ và hoàn thiện bản thân.
“Võ thuật Thiếu Lâm là một môn võ công mạnh mẽ, giúp rèn luyện thể chất, đồng thời nhấn mạnh sự kết hợp giữa Thiền, võ và y học. Nhưng tôi coi trọng tinh thần võ thuật hơn và muốn sử dụng kung fu để giúp đỡ người khác”, cô gái người Nga khẳng định.