Thể thao
12/09/2019 20:58Máu đã đổ, giữa Thủ đô, trong một trận cầu
Chúng ta nhìn thấy gì trong bức ảnh ấy. Khuôn mặt nạn nhân, đau đớn và kinh hoàng tột độ. Những người khác hoặc bịt tai, hoặc co rúm người vì sợ hãi. Có người đang quay lưng. Những chiếc ghế trống xung quanh nạn nhân, của những người đã kịp bỏ chạy. Và 2 con chó nhỏ, những “chú boss” đáng yêu mà người ta chỉ dẫn chơi ngoài phố, trong công viên, ở những nơi thanh bình và an toàn.
Khung cảnh trong bức ảnh không phải là một cảnh phim kinh dị hay bạo lực. Đó là một khoảnh khắc trên sân vận động Hà Nội, giữa thủ đô, trong một trận cầu.
Có lẽ, bức ảnh có đủ nhân vật cho một “xã hội cổ động viên” đã trở nên hỗn loạn vì một quả pháo được phóng từ đám đông tới đám đông.
Bức ảnh ấy có đủ những sắc thái biểu cảm trước bạo lực.
Bức ảnh ấy sẽ ghi vào lịch sử bóng đá như một khoảnh khắc xấu xí, đáng xấu hổ về tình trạng bạo lực trong bóng đá, dưới danh nghĩa sự cuồng nhiệt.
Và bức ảnh ấy, với máu đã đổ trên số ghế 25 mà nạn nhân là một phụ nữ, có lẽ đủ để gióng lên một tiếng chuông báo động về tình trạng pháo sáng gây sát thương nói riêng và bạo lực trên sân cỏ nói chung.
Hôm qua, một quả pháo sáng từ khán đài B đã phóng thẳng vào đám đông trong một trận cầu trên sân vận động Hà Nội.
Nạn nhân, một phụ nữ, tới đêm qua đã phải phẫu thuật lần hai vì vết bỏng lưu huỳnh đã sâu tới tận xương. Ngoài chị, còn 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng phải nhập viện, một đau đớn toàn thân, nôn mửa do va chạm với cổ động viên Nam Định, một gãy tay.
Dù thủ phạm có giải thích với nguyên do gì thì dứt khoát việc nhắm quả pháo có khả năng sát thương số đông, vào đám đông, chắc chắn là một hành động bạo lực.
Dù biện minh với lý do gì thì ban tổ chức trận đấu cũng không thể né tránh trách nhiệm khi để cổ động viên mang vật cấm, thậm chí nguy hiểm vào sân. Hãy nhớ, trước đó trận cầu đã phải dừng lại nhiều lần khi pháo sáng liên tục được đốt trên khán đài, được ném xuống sân. Và trước khi phóng trúng nữ cổ động viên, một quả pháo đã rơi ngay sát khu vực dành cho ban huấn luyện.
Thế nào cũng có người chép miệng rằng chỉ là cuồng nhiệt, chỉ lỡ tay. Nhưng đam mê hay cuồng nhiệt không có nghĩa là điên cuồng để gây họa như vậy. Nhưng lỡ tay không phải, không thể là phóng một quả pháo vào đám đông.
Máu đã đổ, và như thế là quá đủ để bắt đầu cho một sự chấm dứt vĩnh viễn việc cổ động bằng một thứ vũ khí nguy hiểm, không chỉ bằng những quy phạm cấm trên giấy mà bằng cả các biện pháp an ninh cần thiết để khi đến sân thưởng thức bóng đá, cổ động viên không phải mặc áo giáp.
- Bầu cử sớm tại Tây Ban Nha: Phép thử đối với Thủ tướng Pedro Sánchez (10:24)
- Iran tăng cường năng lực quốc phòng, Nga sẵn sàng hỗ trợ 1 tỷ USD cho Tehran (1 giờ trước)
- Argentina tôn vinh Messi: Lời chia tay đẹp nhất Maradona từng bỏ lỡ (1 giờ trước)
- Mỹ mất bao nhiêu máy bay, UAV trong xung đột ở Iran? (1 giờ trước)
- EU đề xuất cơ chế mở rộng mới (2 giờ trước)
- Tổng thống Zelensky cảnh báo khẩn, tố Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn (2 giờ trước)
- Messi bật khóc trên đường ra sân đá trận chia tay đội tuyển Argentina (2 giờ trước)
- PV GAS tổng kết công tác BDSC định kỳ hệ thống PM3 - Cà Mau, sẵn sàng cho Turnaround GPP Cà Mau (2 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng để 'gan được nghỉ', 'insulin được nghỉ': Chuyên gia nói gì? (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Tăng nhẹ (2 giờ trước)