Thể thao
09/04/2021 04:49Lee Nguyễn ghi bàn, CLB TP.HCM đè bẹp SLNA
HLV Alexandre Polking thực hiện những thay đổi bất ngờ trong đội hình xuất phát khi tất cả Junior Barros, Dario Junior và Joao Paulo trên ghế dự bị. CLB TP.HCM tung ra sơ đồ với 11 cầu thủ nội ở cuộc so tài với SLNA, trong đó Lâm Ti Phông, Hồ Tuấn Tài và Võ Huy Toàn lần đầu sát cánh cùng nhau, được hỗ trợ bởi Lee Nguyễn phía sau.
Không có ngoại binh trên sân, CLB TP.HCM không tạo ra thế trận áp đảo trước SLNA. Tuy nhiên, các học trò của Polking vẫn thi đấu khá tốt và tạo ra cơ hội ăn bàn, rõ nét nhất là cú sút trúng cột dọc của Ti Phông.
![]() |
| Lâm Ti Phông thi đấu xông xáo. |
Đội chủ sân Thống Nhất thi đấu gắn kết và sáng sủa, ngược lại so với sự rời rạc và yếu ớt của SLNA. Đội bóng xứ Nghệ chủ yếu dựa vào những đường bóng dài tới hai ngoại binh Bruno Henrique và Peter Samuel. Dù vậy, cả hai tiền đạo này cùng tiền vệ Phan Văn Đức bị hậu vệ CLB TP.HCM theo kèm rất sát.
Sau hiệp 1 giằng co, CLB TP.HCM có thay đổi trong hiệp 2. Cả ba tiền đạo ngoại đều được sử dụng, và khác biệt đã đến. Phút 54, Nguyễn Trọng Long tung đường chuyền dài xé toang hàng thủ SLNA, để Barros băng xuống đối mặt với Nguyễn Văn Hoàng. Tiền đạo người Brazil dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái để mở tỷ số cho CLB TP.HCM.
Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Barros cho đội bóng mới, sau rất nhiều màn trình diễn thất vọng trước đó.
SLNA rối loạn hoàn toàn sau bàn thua. Phút 73, Dario có pha bấm bóng rất đẹp để Ngô Tùng Quốc khống chế bằng ngực, trước khi sút chân trái cực hiểm để nhân đôi cách biệt. Thêm một lần nữa, cả tuyến phòng ngự của SLNA bị loại bỏ chỉ bằng một đường chuyền.
![]() |
| CLB TPHCM tìm lại hương vị chiến thắng. |
SLNA nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng của HLV Ngô Quang Trường cũng có những cơ hội ăn bàn, nhưng Văn Đức hay Bruno không thể dứt điểm trước sự lăn xả của hàng phòng ngự CLB TP.HCM.
Dấu chấm hết cho SLNA được ấn định ở phút 88, khi Dario tung cú sút đưa bóng trúng tay Phạm Xuân Mạnh. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Lee Nguyễn không bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách quá thuận lợi để ghi bàn thứ hai tại V-League mùa này. Cú sút của cầu thủ mang áo số 24 đánh lừa hoàn toàn phán đoán của Văn Hoàng.
Đánh bại SLNA 3 bàn không gỡ, CLB TP.HCM có 9 điểm sau 8 vòng, tạm vươn lên vị trí thứ 10. Hy vọng để đội bóng của Polking đua vô địch ở giai đoạn hai vẫn còn khi khoảng cách giữa CLB TP.HCM và đội xếp thứ 6 (CLB Nam Định) chỉ là 3 điểm.
Kết quả cụ thể: CLB TP.HCM 3-0 SLNA (Barros 54', Tùng Quốc 73', Lee Nguyễn 89')
| Công Phượng, Văn Toàn lập công, HAGL chiếm lại ngôi đầu V-League
Hai bàn thắng của Công Phượng và Văn Toàn giúp HAGL hạ SHB Đà Nẵng ngay trên sân khách, qua đó xây chắc ngôi đầu ... |
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (1 giờ trước)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (1 giờ trước)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (2 giờ trước)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (2 giờ trước)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (3 giờ trước)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (3 giờ trước)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (3 giờ trước)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (3 giờ trước)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (4 giờ trước)

