Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội trường Thống nhất là một trong ba điểm trên toàn quốc (cùng Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

a189.jpg
Quang cảnh nơi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống nhất. Ảnh: PV

Đúng 7h sáng, Lễ Quốc tang bắt đầu tại Hội trường Thống nhất. Sau khi chứng kiến qua cầu truyền hình những nghi lễ được truyền từ Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), các đoàn đại biểu trong và ngoài nước thực hiện nghi lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

a182.jpg
Đông đảo các đại biểu đến dự lễ viếng. Ảnh: PV
a187.jpg
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: PV

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

a188.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: PV

Tiếp theo là các đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9 và các binh chủng; chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh; 28 cơ quan ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh... vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

a183.jpg
Các đại biểu đến từ 28 đoàn ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: PV
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang. Ảnh PV
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An viết sổ tang. Ảnh PV
Đại diện các đoàn ngoại giao tại TP.HCM viết sổ tang. Ảnh PV

Bên ngoài hội trường, đoàn người xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư. Có mặt trong đoàn viếng gồm 51 người của Hội Cựu chiến binh quận 12, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành rất xúc động.

a178.jpg
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: PV

Ông chia sẻ: “Tôi kính phục đồng chí Tổng Bí thư - người tiên phong trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, đạt nhiều kết quả, lấy lại niềm tin của nhân dân, tạo không khí mới, khích lệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

a190.jpg
Bà Trần Thị Khôi, đại biểu khối trí thức Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh, đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: PV

Cũng có mặt từ rất sớm tại Hội trường Thống nhất, bà Trần Thị Khôi, đại biểu khối trí thức Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư và coi đây là sự mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Bà nói: “Tôi mong công cuộc phòng, chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã dẫn đường tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

a175.jpg
Em Trương Hải My, học sinh Trường THCS Bình Tây (quận 6) trả lời báo chí tại lễ viếng. Ảnh: PV

Trong đoàn đại biểu quận 6 có em Trương Hải My, học sinh Trường THCS Bình Tây cho biết em rất xúc động và buồn thương trước sự ra đi của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nói: “Em và các bạn tự nhủ sẽ nỗ lực học tập tốt, phấn đấu rèn luyện bản thân để là người công dân tốt, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp".

a177.jpg
Anh Lê Bá Hưng, Bí thư đoàn Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: PV

Còn anh Lê Bá Hưng, Bí thư đoàn Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Các đoàn viên, thanh niên chúng tôi rất nhớ và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “5 tiên phong” mà đồng chí đã truyền đạt tại Đại hội Đoàn toàn quốc vào năm 2022. Chúng tôi nguyện ra sức rèn luyện, học tập, trau dồi đạo đức, quyết tâm nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong học tập và công tác”.

a192.jpg
Chánh phối sư Hương Phương, Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo (tỉnh Cà Mau), đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: PV

Từ Cà Mau nhưng có mặt rất sớm tại Hội trường Thống nhất, Chánh phối sư Hương Phương, Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo (tỉnh Cà Mau), chia sẻ: “Đoàn chúng tôi bắt xe từ Cà Mau tối qua, 5h sáng nay đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đều mong được vào thắp nén nhang viếng bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông là người đáng kính, luôn hết lòng lo cho nhân dân, tận hiến với đất nước đến giây phút cuối cùng”.

Bạn Nguyễn Phú Huỳnh, nghệ nhân khảm trai. Ảnh PV

Bạn Nguyễn Phú Huỳnh, nghệ nhân khảm trai đến từ huyện Hóc Môn cầm theo di ảnh đặc biệt về Tổng Bí thư, chia sẻ: "Tôi rất yêu quý bác Tổng Bí thư nên miệt mài làm liên tục, khắc họa bức hình bác Tổng Bí thư trong vòng hai tháng. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng bác Tổng Bí thư nên tôi mang theo bức hình này kính cẩn nghiêng mình đến viếng để bày tỏ tấm lòng của người dân Việt Nam đối với bác Tổng Bí thư.

a191.jpg
Đông đảo các tầng lớp nhân dân chờ vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: PV

Lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đến ngày 26-7, sau đó là Lễ Truy điệu.

https://hanoimoi.vn/le-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-672979.html

Hà Tuấn - Thanh Tàu / HNM.com.vn