Thời sự
25/09/2017 19:51Lại 34 ngàn tỷ xây sân vận động lớn hơn Mỹ Đình
![]() |
| Phối cảnh Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc. Ảnh: Petrotimes |
Thật ra, chuyện Rạch Chiếc đã được quyết từ năm ngoái khi Công ty Cổ phần Thể thao Thái Sơn Nam được chấp nhận đầu tư vào khu liên hợp này. Sáng nay, nó chỉ được xới xáo trở lại khi người ta nói tới nhu cầu vốn mà thôi.
Với các hạng mục chính, khu luyện tập, nhà thi đấu bóng đá trong nhà, bóng chuyền, bóng rổ, văn phòng điều hành, khu lưu trú vận động viên, nhà ăn tập thể, tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 34.000 tỷ đồng. TP.HCM sẽ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2017 - 2020 với tổng chi phí gần 7.000 tỷ đồng để các nhà đầu tư triển khai dự án.
Nói thêm, dự án Rạch Chiếc đã được quy hoạch từ tháng 2.1994. Và “trùm mền”, và “treo” suốt hơn 2 thập kỷ qua. Theo quy hoạch ban đầu, dự án có quy mô 466ha bao gồm các công trình thể thao đạt chuẩn Olympic gồm một SVĐ 50.000 chỗ thi đấu bóng đá và thi điền kinh, nhà thi đấu thể thao tổng hợp, hồ bơi... Lưu ý: SVĐ Mỹ Đình chỉ 40 ngàn chỗ.
Nhắc đến Mỹ Đình, không thể không kể đến thực trạng “SVĐ massager”, “vườn ẩm thực”..., khi mỗi năm đôi ba bận SVĐ 53 triệu USD này làm đúng chức năng của nó: Đá bóng và chạy.
Nói đến SEA Games, cũng không thể không nhắc lại các nhà thi đấu đang bị bỏ hoang khắp nơi. Nhà thi đấu đa năng Hà Nam nằm trên mảnh đất rộng 120ha, quy mô xây dựng 5 tầng, sức chứa 7.500 chỗ ngồi, vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng gần như bỏ không.
Nhà thi đấu Gia Lâm, nhà thi đấu Hoàng Mai, nhà thi đấu..., nơi thì xuống cấp thậm tệ, nơi thì “đói” sự kiện đến mức phải cho thuê để duy trì sự thoi thóp.
Nhớ trong kỳ SEA Games 22 tổ chức ở VN. Cái giá cho vị trí “nhất toàn đoàn” là 74 công trình được quyết định đầu tư mới và cải tạo nâng cấp với tổng mức đầu tuệ được duyệt là 3.794,62 tỷ đồng.
Cái chúng ta thu về là vị trí “nhất toàn đoàn”, là... 70 tỷ đồng tài trợ (báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái gửi Chính phủ tháng 4.2004).
Và giờ đây, lại tới SEA Games 31, một SEA Games mà đáng lẽ Campuchia là nước chủ nhà nhưng họ đã từ chối, còn chúng ta thì hân hoan đón nhận.
34 ngàn tỷ cho một khu liên hợp đón SEA Games, chưa kể phát sinh, chưa tính đến các dự án khác (dẫu người ta có thể thanh minh trong đó có tiền xã hội hoá), trong khi Metro Bến Thành đang đói vốn, trong khi ngân khố quốc gia đang phải tính đếm tăng VAT, thời sự nữa là chuyện thu bảo hiểm xã hội trên thu nhập thực nhận, và trong khi chính phủ liên tục yêu cầu thắt chặt chi thường xuyên.
Có cái gì đó rất vô lý ở đây.
Và cơn mưa huy chương vàng, nếu có, chắc cũng không nặng hạt bằng mồ hôi nước mắt của những người đóng thuế.
https://laodong.vn/dien-dan/lai-34-ngan-ty-xay-san-van-dong-lon-hon-my-dinh-566447.ldo
- Bà xã 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời (42 phút trước)
- Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận chỉ đạo con trai che giấu doanh thu (1 giờ trước)
- Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Muốn bảo vệ 2 quả thận, nhất định phải hạn chế 8 loại thực phẩm này (1 giờ trước)
- Cố vấn Quốc hội Iran cảnh báo ông Trump, tuyên bố không lùi bước (2 giờ trước)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (3 giờ trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (4 giờ trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (4 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (4 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (4 giờ trước)
