Có thể bạn chưa biết
18/08/2025 23:56Kỳ quan núi lửa Ijen: Dung nham xanh cháy rực và hồ axit đẹp ‘chết người’
Tại Đông Java, Indonesia, trên độ cao 2.769m, núi lửa Ijen không chỉ là một điểm đến ngoạn mục mà còn là nơi diễn ra những hiện tượng tự nhiên hiếm có, khiến du khách ngỡ như lạc vào thế giới siêu thực: Ngọn lửa xanh cháy rực trên nền dung nham và một hồ nước có độ axit tương đương với pin xe.
Hồ axit trên miệng núi lửa Ijen, Indonesia. (Nguồn: Shutterstock)
Vào ban đêm, từ xa nhìn lại, nhiều người dễ lầm tưởng dung nham tại Ijen phát sáng màu xanh. Tuy nhiên, theo nhà địa chất học, nhà báo Tom Hale từ trang IFLScience, thực chất màu xanh ấy không đến từ dung nham mà là từ ngọn lửa lưu huỳnh cháy trên bề mặt.
Khí lưu huỳnh thoát ra từ các khe nứt của núi lửa ở nhiệt độ hơn 600°C, khi gặp oxy trong không khí sẽ bốc cháy và phát ra ánh sáng xanh rực rỡ – tương tự như khi đốt rượu mạnh. Hiện tượng này chỉ có thể quan sát rõ vào ban đêm, tạo nên khung cảnh huyền ảo hiếm thấy.
Ijen là núi lửa duy nhất trên thế giới thường xuyên xuất hiện ngọn lửa xanh này, nhờ vào lượng lưu huỳnh dồi dào và hệ thống nhiệt thủy lực hoạt động mạnh mẽ.
Ngọn lửa trên dung nham ở Ijen được nhìn thấy ở cự ly gần. (Nguồn: National Geographic)
Trên miệng núi lửa Ijen còn chứa một hồ nước màu ngọc lam với độ pH cực thấp, chỉ khoảng 0.5 – tương đương với axit trong pin xe. Hồ Kawah Ijen có màu xanh ngọc lam rực rỡ. Dù điều kiện khắc nghiệt, một số vi sinh vật vẫn sống được trong hồ, theo nghiên cứu năm 2006. Hồ này hình thành sau khi buồng magma sụp đổ, được lấp đầy bởi nước chứa axit sulfuric và hydrochloric, cùng các khoáng chất hòa tan từ đá núi lửa.
Đây là một trong những hồ nước có độ axit cao nhất thế giới – vừa mê hoặc bởi sắc màu, vừa tiềm ẩn nguy hiểm chết người.
Du khách và thợ khai thác đến với miệng núi lửa Ijen. (Nguồn: Shutterstock)
Bên cạnh vẻ đẹp kì vĩ, Ijen còn là nơi mưu sinh của nhiều người dân địa phương. Họ khai thác lưu huỳnh bằng cách dẫn khí qua hệ thống ống, để khí ngưng tụ thành chất rắn màu vàng. Những khối lưu huỳnh này được gọi là “Devil’s Gold” – vàng của quỷ – bởi công việc khai thác vô cùng nặng nhọc và độc hại.
“Cảnh tượng đẹp như tranh, nhưng là nơi làm việc đầy rủi ro cho những người thợ mỏ,” Tom Hale chia sẻ.
- Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm (27/07/26 21:03)
- Người thua cuộc nhưng vẫn khiến Tào Tháo 'chết không nhắm mắt' là ai? (27/07/26 20:40)
- Vì sao vẻ đẹp của Tây Thi được ví là 'trầm ngư'? (27/07/26 20:20)
- 'Tây du ký' và 'Đại Đường Tây Vực ký' khác nhau thế nào? (27/07/26 20:01)
- Scandal 'hóa phép' bột giặt thành sữa tươi gây rúng động ở Ấn Độ (27/07/26 19:39)
- SHB trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 (27/07/26 18:48)
- Sức vóc "Công nghệ lõi tái chế đồng tinh khiết" của LiOA và tầm nhìn kiến tạo từ Nghị quyết 57-NQ/TW (27/07/26 17:55)
- Hà Nội sắp xếp trường học: Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán được bố trí thế nào? (27/07/26 17:39)
- Đêm Tết Mậu Thân 1968 và hai phát đạn của huyền thoại tình báo Tư Cang (27/07/26 17:18)
- Nữ sinh dọa 'lấy trật ven 3 lần' bệnh nhân, Đại học Y Hà Nội lên tiếng (27/07/26 17:03)