Khu cách ly khổng lồ trên tàu 'Công chúa Kim cương'

Đối với một cặp vợ chồng Mỹ, kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày ở Nhật Bản đột ngột trở thành hai tuần cách ly trên chiếc du thuyền hạng sang. 

Kent Frasure 42 tuổi và Rebecca 35 tuổi, từ tiểu bang Oregon, Mỹ, lên chuyến tàu Diamond Princess chở 3.700 người để tham gia hành trình 16 ngày với 5 điểm dừng là Nhật Bản, Hong Kong, Việt Nam và Đài Loan.

Cặp đôi lên kế hoạch đi du lịch khắp nước Nhật khi quay trở về. Tuy nhiên, đến ngày 4/2, dự định bị hủy, con tàu đang neo ở Nhật Bản và hành trình chưa kịp đến Việt Nam. Cả hai nhận tin một người đàn ông 80 tuổi lên tàu từ Hong Kong, được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới gây viêm phổi cấp. Căn bệnh trong hơn một tháng qua đã giết chết hơn 500 người, chủ yếu ở Trung Quốc, và lan sang hơn 20 nước với hơn 30.000 ca, tính đến sáng 7/2.

con tau ncov cach ly 3700 nguoi
Hành khách trên chuyến tàu Diamond Princess. Ảnh: AFP

Toàn bộ con tàu và người trên tàu, được đưa vào diện cách ly. Thuyền trưởng khuyến cáo hành khách nên ở trong phòng của mình, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

"Thật khó để biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Chúng tôi như bị giữ lại trong bóng tối", anh Kent chia sẻ.

Nhiều hành khách cũng cho biết lo ngại về tình trạng của mình. Số khác muốn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ bổ sung vật tư, nhu yếu phẩm và các loại thuốc vào tối 6/2.

Giới chức y tế đã tiến hành xét nghiệm đối với 273 hành khách. Đến nay, 20 người có kết quả dương tính với nCoV, đưa số ca bệnh tại Nhật Bản lên mức 45.

Anh Kent được đo nhiệt độ cơ thể ngày 3/2 và trải qua đợt kiểm tra bổ sung vào hôm sau. Hiện, anh sử dụng một loại thuốc giảm đau thông thường để điều trị chấn thương đầu gối.

Khi trả lời phỏng vấn qua video với Thời báo Nhật Bản sáng 6/2, vợ chồng anh Kent đã không rời khỏi phòng suốt 24 giờ liền. Bữa ăn thường được giao bên ngoài cửa. Nhân viên du thuyền phải đeo khẩu trang và găng tay chuyên dụng để đảm bảo vệ sinh.

con tau ncov cach ly 3700 nguoi
Chuyến tàu hạng sang Diamond Princess. Ảnh: AFP

Hành khách tránh tương tác với nhau, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua ban công của hai phòng liền kề.

Nhóm bệnh nhân dương tính đã được đưa khỏi tàu bằng xe cứu thương để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Trong suốt hành trình của mình, tàu Diamond Princess đã dừng ở 6 điểm. Hầu hết du khách đều lên bờ ở mỗi điểm dừng để tham quan. Vợ chồng Kent và Rebecca đã tới Disneyland ở Hong Kong vào dịp Tết Nguyên đán, mua sắm ở Okinawa và nhiều địa điểm khác. Họ cho biết khi ấy rất ít người đeo khẩu trang.

Nhiều hành khách trên du thuyền đã kể lại câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Một số đăng tải hình ảnh về căn phòng buồn chán giữa bối cảnh cách ly. Số khác cầu xin sự giúp đỡ vì lo ngại virus lây lan.

Alan và Vanessa Sandford, một cặp vợ chồng đến từ thành phố Nottingham, Anh, lên Diamond Princess hơn 30 ngày trước, khi tàu cập cảng Singapore.

Cả hai đã liên lạc với các hành khách khác bằng điện thoại trong cabin. Mối quan tâm duy nhất của họ hiện tại là làm thế nào để trở về nhà sau khi lệnh cách ly được gỡ bỏ.

"Chúng tôi đã hủy vé khứ hồi về Anh và sẽ phải đặt lại. Hiện nay, các chuyến bay rất khan hiếm và đắt đỏ", Alan nói.

Thục Linh (Theo Japan Times)

con tau ncov cach ly 3700 nguoi Thêm 10 người trên du thuyền của Nhật dương tính với virus corona

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato xác nhận 10 du khách đầu tiên trên tàu có kết quả dương tính với virus đã ...

/ vnexpress.net