Thể thao
06/04/2022 16:59Kết quả cúp C1 châu Âu: Man City nhọc nhằn, Liverpool đặt 1 chân vào tứ kết
Man City gặp vô vàn khó khăn trước hàng phòng ngự nhiều tầng của Aletico Madrid, trong khi Liverpool đã có chuyến hành quân thuận lợi trên đất Benfica.
Rạng sáng 6/4, 2 trận đấu lượt đi đầu tiên của vòng tứ kết cúp C1 châu Âu mùa giải 2021/2022.
Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Liverpool không hề tỏ ra lép vé trước Benfica. The Kop chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và luôn đặt khung thành của thủ môn Vlachodimos vào tính trạng báo động.
Phút 17, Andy Robertson thực hiện pha đá phạt góc chuẩn xác để Ibrahima Konate bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho Liverpool. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Konate cho The Kop kể từ khi gia nhập vào mùa hè năm ngoái.
Nhận bàn thua, Benfica cố gắng tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong khi đội chủ nhà còn loay hoay tìm khung thành đối phương thì lưới của họ lại rung lên lần 2.
Phút 34, các hậu vệ của Benfica không theo kịp Diaz và để cầu thủ này thoải mái đánh đầu chuyền bóng cho Mane dễ dàng đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội khách.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dễ dàng cho Lữ đoàn đỏ nhưng khi bước vào hiệp 2, gió đã đảo chiều.
Phút 49, Konate mắc sai lầm ngớ ngẩn và Darwin Nunez ngay lập tức trừng phạt Liverpool với một cú đặt lòng cực nhanh.
Bàn thắng rút ngắn cách biệt giúp Benfica hưng phấn và tổ chức được những đợt tấn khá nguy hiểm. Đáng tiếc là các chân sút của đội chủ nhà không tận dụng được.
Nhận thấy bất ổn, HLV Jurgen Klopp liên tục thay người và chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc, nhằm kiềm chế sự hưng phấn của đội chủ nhà.
Những phút cuối trận, Liverpool bất ngờ tăng tốc và có bàn thắng ở phút 87 nhờ công của Luis Diaz. Thậm chí cuối trận, Liverpool suýt chút nữa có thêm bàn thắng nếu Jota không bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
Kết quả cuối cùng trận Benfica vs Liverpool là 3-1 nghiêng về phía đội khách. Chiến thắng này giúp Lữ đoàn đỏ chiếm lợi thế lớn ở trận lượt về và đặt một chân vào vòng bán kết.
Ở trận đấu cùng giờ, Man City đã có trận đấu vất vả trước Atletico chủ động chơi phòng ngự số đông.
Hiệp đấu đầu tiên chứng kiến sức ép khủng khiếp do các học trò của HLV Pep Guardiola tạo ra. Tuy nhiên, Man City càng chơi càng lộ rõ sự bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Atletico và không thể tìm kiếm được bàn thắng.
Thế trận tương tự khi bước sang hiệp 2 và khác biệt chỉ đến ở phút 70 nhờ sự tỏa sáng cá nhân. Foden đi bóng giữa vòng vây 4 cầu thủ Atletico trước khi chọc khe để De Bruyne dứt điểm chéo góc tung lưới đội khách.
Bàn thắng của cầu thủ người Bỉ cũng là tình huống lập công duy nhất của trận đấu. Man City có lợi thế 1-0 trước khi bước vào trận lượt về diễn ra trong tuần sau.
Hoa Vũ (T/h)
- Cận cảnh Messi tỏa sáng rực rỡ trong ngày chia tay đội tuyển Argentina (33 phút trước)
- Shark Bình và ông trùm lừa đảo Mr Pips sắp hầu toà (45 phút trước)
- Diễn viên phim 300 tỷ từng là nhà vô địch SEA Games, 10 năm chạy shipper ở Mỹ (53 phút trước)
- Dưa lưới gần 1 tỷ đồng/cặp có gì đặc biệt? (1 giờ trước)
- Bầu cử sớm tại Tây Ban Nha: Phép thử đối với Thủ tướng Pedro Sánchez (1 giờ trước)
- Iran tăng cường năng lực quốc phòng, Nga sẵn sàng hỗ trợ 1 tỷ USD cho Tehran (2 giờ trước)
- Argentina tôn vinh Messi: Lời chia tay đẹp nhất Maradona từng bỏ lỡ (3 giờ trước)
- Mỹ mất bao nhiêu máy bay, UAV trong xung đột ở Iran? (3 giờ trước)
- EU đề xuất cơ chế mở rộng mới (4 giờ trước)
- Tổng thống Zelensky cảnh báo khẩn, tố Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn (4 giờ trước)