Giải trí
28/11/2019 16:48Jun Vũ bị gạ khiếm nhã "ngủ một đêm bao nhiêu tiền cũng được"
Ngày 25/11, quản lý Jun Vũ, bức xúc khi sáng đầu tuần nhận được tin nhắn từ một người trung gian. Người này đề nghị Jun Vũ "chỉ cần ngủ với ông anh một đêm thì bao nhiêu tiền cũng được".
Chị này đăng toàn bộ tin nhắn cùng số điện thoại của người trung gian lên với thái độ khó chịu: "Sáng sớm đọc tin nhắn này không biết nên trả lời thế nào cho ngầu?". Trước đó, chính người này đã gọi cho quản lý đề nghị Jun Vũ "đi tour" (hay sex tour - du lịch tình dục). Quản lý của nữ diễn viên lập tức tắt điện thoại thì người này kiên trì nhắn tin đề nghị.
![]() |
| Jun Vũ bị gạ khiếm nhã 'ngủ một đêm bao nhiêu tiền cũng được'. |
Phản hồi với VietNamNet, quản lý Jun Vũ cho rằng những chuyện như vậy rất nhạy cảm, chính phía Jun Vũ cũng hạn chế thông tin vì sợ mang tiếng.
"Những chuyện gạ gẫm này không phải điều gì mới lạ, có lẽ không riêng gì Jun Vũ mà rất nhiều nghệ sĩ đều từng gặp phải ít nhất một lần trong đời. Riêng với Jun Vũ, phải nói là chúng tôi gặp khá thường xuyên. Người hỏi những việc này cũng đủ thành phần, có người không quen biết, cũng có khi là một vài vị doanh nhân nổi tiếng.
Bình thường, nếu nhận được những lời mời khiếm nhã này bằng điện thoại, tôi luôn từ chối thẳng thừng và sẽ chặn số nếu gọi liên tục. Tuy nhiên, sự việc hôm nay khiến chúng tôi bức xúc phải lên tiếng vì chúng tôi đã từ chối rõ ràng qua điện thoại nhưng người này vẫn cố nhắn tin và dùng lời lẽ xúc phạm, buộc chúng tôi phải lên tiếng", quản lý Jun Vũ nói.
Tuy nhiên, chính chị cũng không biết làm gì hơn ngoài phớt lờ, chặn số điện thoại và tiếp tục làm tốt việc của mình. "Số điện thoại được công khai để những đối tác cần làm việc có thể liên lạc được. Nếu đã không thể ẩn số điện thoại đi thì đành chấp nhận "sống chung với lũ" vậy", chị này nói thêm.
Biết chuyện, nhiều đồng nghiệp vào chia sẻ với Jun Vũ. Midu đã nhắn cho quản lý Jun Vũ: "Ghê quá, biến thái, chị hãy bảo vệ Phương Anh nha".
Trước đó, trả lời báo chí, Jun Vũ thừa nhận từng bị nhiều người đề nghị khiếm nhã, nhất là giai đoạn vừa "nâng cấp" vòng 1 cho gợi cảm hơn.
"Tôi cũng nhận được vài tin nhắn rủ đi ăn tối có phần hơi sỗ sàng. Khi tôi đánh hơi được “mùi gạ gẫm” thì tôi chọn cách từ chối khéo. Nhưng đó đa phần là người lạ chứ không phải từ những người mà tôi từng hợp tác.
Chẳng hạn như, từng có cuộc gọi đến quản lý của tôi và thẳng thắn đặt vấn đề: “Anh muốn mời Jun Vũ đi ăn tối. Em báo giá cho anh”. Điều đó làm tôi cảm thấy bị tổn thương vì đâu phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu", Jun Vũ nói.
Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng thấy may mắn khi chỉ bị gạ tình qua tin nhắn, điện thoại chứ chưa ai dám gặp trực tiếp gạ gẫm cô như vậy.
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (45 phút trước)
- Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga (1 giờ trước)
- Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (1 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027 (2 giờ trước)
- Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng ô tô cùng VinFast (3 giờ trước)
- Thâm hụt ngân sách Mỹ lên mức cao nhất trong 5 năm (3 giờ trước)
- Nga khẳng định sẽ duy trì vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine (3 giờ trước)
- Cây cầu dài hơn 1 km, 4 làn xe dần thành hình ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội (3 giờ trước)
- Forbes vinh danh Vietjet trong Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026 (3 giờ trước)
