Quốc tế
26/06/2022 03:01Hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau khi cố chen chân vào châu Âu, 18 người mất mạng
Al Jazeera dẫn thông báo của giới chức Maroc cho biết, ít nhất 18 người di cư đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp, khi hơn 2.000 người tới từ khu vực Hạ Sahara (các quốc gia nằm ở phía Nam sa mạc Sahara) cố gắng vượt biên từ Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha hôm 24/6.
Theo giới chức Maroc, đám đông người di cư đã cố gắng trèo lên hàng rào ngăn cách hai quốc gia, buộc giới chức của cả Maroc và Tây Ban Nha phải can thiệp để ngăn cản. Không ít người di cư đã ngã từ đỉnh hàng rào xuống đất rồi bị người theo sau giẫm lên.
Trong khi đó, Guardian trích tuyên bố của phía Tây Ban Nha tiết lộ, những người di cư còn dùng kìm cắt đứt một đoạn hàng rào với hi vọng có thể xâm nhập lãnh thổ quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Truyền thông khu vực ban đầu nói rằng, số ca thiệt mạng là 5, nhưng con số đã tăng lên khi 13 người bị thương nặng được xác nhận tử vong tại bệnh viện. Một số báo cáo thì khẳng định, có đến 27 người đã chết, nhưng con số này chưa được xác nhận.
Ngoài ra, khoảng 80 người di cư, hơn 140 nhân viên an ninh của Maroc và gần 50 nhân viên an ninh Tây Ban Nha cũng bị thương trong vụ việc. Một số xe cộ của giới chức hai bên cũng hư hại vì bị người di cư ném đá trúng.
Hầu hết những người di cư tìm cách vượt biên đều bị chặn và buộc phải quay trở lại, chỉ có 130 người di cư đã phá rào và vào được vùng lãnh thổ trên của Tây Ban Nha.
Hình ảnh trên truyền thông Tây Ban Nha cho thấy những người di cư vượt biên thành công nằm trên vỉa hè ở Melilla trong dáng vẻ kiệt sức với bàn tay dính máu và quần áo rách. Họ sau đó được chuyển tới một trung tâm tị nạn địa phương.
Bất chấp sự kiểm soát nghiêm ngặt, hàng nghìn người di cư trái phép thời gian qua đã cố tìm cách vượt biên từ Maroc sang vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi là Melilla và Ceuta bằng cách trèo qua hàng rào, bơi dọc theo bờ biển hoặc trốn trong xe hơi.
Guardian ghi nhận đây lần đầu tiên người di cư bất hợp pháp tìm cách vượt biên từ Maroc sang Tây Ban Nha sau khi hai nước hàn gắn quan hệ ngoại giao hồi tháng 3/2022.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (2 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (2 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (2 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (3 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (3 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (6 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (6 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (7 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (7 giờ trước)