Nhìn thẳng - Nói thật
08/03/2018 19:30Học đường bây giờ sao nhiều chuyện đắng chát thế này!
![]() |
Chia sẻ
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc nam sinh bóp cổ cô giáo. Ảnh: Tuổi Trẻ
Chuyện rất đơn giản là, sau khi nhắc nhở nữ sinh này không được, cô giáo thu vở của nữ học sinh thì bị phản ứng. Sau đó, một nam sinh N.V.M.T ngồi ở bàn sau liền đứng dậy có lời lẽ thách thức, xúc phạm cô giáo. Để tránh căng thẳng, cô giáo rời khỏi phòng và nhờ hai giáo viên khác can thiệp giúp. Nam sinh tiếp tục chửi bới và lao vào bóp cổ cô giáo đến khi mọi người can ngăn mới dừng lại.
Đọc đến đây, nhiều người chắc chắn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy với ngành giáo dục nước nhà vậy? Có phải chăng sự “côn đồ hóa” của một số bộ phận học sinh, phụ huynh đã làm mất đi hình ảnh đáng lẽ phải rất đẹp ở trường học. Nơi mà những thứ đẹp nhất, tiêu biểu nhất phải được nêu ra để những đứa trẻ học theo.
Cô giáo bắt học sinh quỳ, phụ huynh đến đòi “hơn thua” và bắt cô giáo quỳ lại để “trả thù”. Nhiều người lại tự hỏi, phải chăng có một bộ phận phụ huynh bây giờ lại không “muốn con hay chữ” nên xúc phạm những người làm nghề đưa đò - một nghề mà “cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý khác”.
“Thương cho roi cho vọt”- hồi trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh nào bị giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở ở những tiết học trong tuần là hiểu rằng đến cuối tuần sinh hoạt lớp là ăn đòn roi. Có đứa bị cả 7-8 roi nhưng không ai ý kiến hay kiện tụng gì vì chúng tôi hiểu rằng làm sai thì bị phạt.
Chuyện về cô giáo bị bắt quỳ gối trước mặt phụ huynh chưa nguôi ngoai thì đến lượt một cô giáo khác bị học sinh mình dạy bóp cổ. Hai trường hợp xảy ra chỉ cách nhau vài ngày và đang gây nên bức xúc cho người trong ngành Giáo dục và cả người dân. Tôi không hiểu chuyện và nhiều người cũng có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có phải nghề giáo bây giờ không còn được tôn trọng? Có phải nghề giáo bây giờ không còn là "nhất tự vi sư-bán tự vi sư"? Câu hỏi này liệu ai có thể trả lời được?
Học đường bây giờ sao nhiều chuyện đắng chát thế này! tôi đành mượn bình luận của bạn đọc trên báo để nói về những sự việc này.
Đúng là giáo dục bây giờ có quá nhiều chuyện đắng chát!
| Nam sinh lớp 8 bóp cổ cô giáo từng nhiều lần bị kỷ luật
Học sinh N.V.M.T. là thành phần cá biệt của trường THCS Tân Thạch (Châu Thành, Bến Tre), từng nhiều lần vi phạm nội quy và ... |
| Cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: 'Tôi bị sức ép quá lớn, không còn đường lùi'
Cô giáo N. cho rằng trước sức ép lớn từ phụ huynh, không còn đường nên buộc phải quỳ xuống xin lỗi. |
| Phụ huynh nhận lại gần 1,5 tỷ đồng tiền lạm thu
Nữ hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên thu của phụ huynh nhiều khoản trái quy định. Tổng số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng. |
- Hiểm họa khôn lường khi tự ý truyền trắng da (2 giờ trước)
- Trai làng mặc yếm đào, lả lơi múa 'con đĩ đánh bồng' giữa phố Hà Nội (3 giờ trước)
- Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà (3 giờ trước)
- Vì sao người miền Nam cúng cá lóc nướng trong ngày vía thần Tài? (3 giờ trước)
- Thông tin '2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc' là sai sự thật (4 giờ trước)
- Con trai 'bầu Hiển' ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội (4 giờ trước)
- Thủ tướng Ấn Độ thăm Israel nhằm mở rộng hợp tác chiến lược (5 giờ trước)
- Sợ hết vàng ngày vía thần Tài, cửa hàng giới hạn lượng mua (6 giờ trước)
- Hàn Quốc và Mỹ sẵn sàng cho cuộc tập trận Lá chắn Tự do (7 giờ trước)
- Nam sinh học cùng lúc 3 đại học, trúng tuyển Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (7 giờ trước)
